Hình ảnh phản cảm tại Đền mẫu Tiên La

Tối 28/4 (tức 10/3 Âm lịch), tại xã Ðoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Lễ hội đền Tiên La năm 2015 đã chính thức khai hội. Đây là dịp để mọi người dân Thái Bình và du khách thập phương tưởng niệm 1972 năm ngày mất của Bát Nạn Ðông Nhung Ðại tướng quân Vũ Thị Thục (43 - 2015). Tuy nhiên, ngay sau ngày khai hội, khuôn viên di tích cấp quốc gia Đền Mẫu Tiên La (được Nhà nước xếp hạng năm 1986) nhanh chóng biến thành… chợ cóc.

Nhan nhản các hàng quán bán sản phẩm, đồ lưu niệm, điểm vui chơi trá hình ăn tiền, điểm đổi bạc lẻ, xem bói, xóc thẻ, viết sớ, xin chữ thánh hiền biến tướng bao quanh di tích, ngang nhiên công khai hoạt động trong sân đền đã khiến khu di tích cấp quốc gia này xuất hiện “đậm đặc” hình ảnh phản cảm, trông rất nhếch nhác, mất mỹ quan và tính tôn nghiêm trong khuôn viên di tích này.

Điều đáng nói hơn, vấn nạn vứt tiền thật xuống giếng đền tồn tại từ rất lâu mỗi khi hội đền được mở, đến nay không những không chấm dứt được mà còn biến thái hơn.

Đền Tiên La thờ Đức thánh mẫu Bát nạn Đông Nhung Đại tướng (tên thật là Vũ Thị Thục), sinh ngày 15 tháng 8 năm Đinh Sửu (17), tại Phượng Lâu, huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm Kỷ Hợi (39), giặc Đông Hán sang cướp nước ta, tướng giặc Tô Định sát hại chồng bà, hòng cướp bà làm vợ. Không chịu khuất phục, bà cùng nữ binh phá vòng vây, theo dòng Tiên Hưng về đến làng Tiên La. Tại đây, bà ngày đêm chiêu tập hào kiệt, dựng cờ khởi nghĩa. Năm Canh Tí (40), Hai Bà Trưng phát động khởi nghĩa, bà đã điều binh theo và được phong tặng Đông Nhung Đại tướng quân.

Năm Quý Mão (43), cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thất bại, bà lui về Tiên La cố thủ. Nhưng thế giặc mạnh, căn cứ bị phá, bà phá vòng vây, chạy đến Kim Quy (Tiên La) rồi hóa. Để tưởng nhớ công lao của bà, nhân dân địa phương đã lập đền thờ ngay trên mảnh đất bà hy sinh để đời đời tưởng nhớ vị nữ tướng anh hùng của dân tộc.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại được tại di tích này vào ngày 29/4, sau ngày khai hội (28/4):


Hàng quán bán thức ăn bày bán ngay lối vào đền.

Bất chấp biển cấm, quán hàng vẫn ngang nhiên bày bán công khai trong khuôn viên đền.

Tiền thật được vứt xuống giếng trong khuôn viên đền.

Nhan nhản điểm đổi tiền lẻ trong đền.

Phóng phi tiêu - trá hình trò chơi ăn tiền.

Biển cấm cũng bằng thừa trước việc mạnh ai nấy làm.



Tin, ảnh: Xuân Tiến - Hải An


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN