Ra Hoàng Sa cứu tàu chết máy

Anh Huỳnh Văn Diệp (Núi Thành, Quảng Nam) được bà con ngư dân ở các làng chài ven biển tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận biết đến như một người hùng trong công tác cứu nạn, cứu hộ đối với tàu thuyền và ngư dân gặp nạn trên biển.

 

Yêu biển, cộng với quyết tâm vươn khơi xa, bám biển dài ngày để làm giàu từ biển cho bản thân mình và cải thiện thu nhập cho nhiều lao động khác nên mới ngoài 40 tuổi, Huỳnh Văn Diệp ở thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam đã là chủ tàu kiêm tổng chỉ huy của 2 chiếc tàu đánh cá có tổng công suất trên 800 CV với gần 30 lao động chuyên hành nghề lưới vây rút chì ở ngư trường khơi xa với mỗi chuyến đi dài hàng tháng trời.

 

Người hùng Huỳnh Văn Diệp (bên phải) trao đổi về công tác cứu hộ trên biển với Thượng tá Nguyễn Trường Quy, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà.


Trong cuộc đời đi biển và tham gia cứu hộ nhiều tàu đánh cá gặp rủi ro trên biển, Huỳnh Văn Diệp không thể nào quên cuộc “giải cứu” chiếc tàu cá của anh Nguyễn Tấn Khâm ở Bình Châu, Quảng Ngãi thoát khỏi nguy hiểm trong trận siêu bão Haiyan hồi cuối năm 2013. Anh Diệp nhớ lại, khi đang hành nghề trên biển, các tàu nhận được thông tin từ đất liền thông báo là có một trận siêu bão từ Philippines sẽ tràn vào vùng biển của Việt Nam. Khi vào vùng biển Việt Nam, tâm của siêu bão Haiyan sẽ bao trùm toàn bộ vùng biển thuộc ngư trường quen thuộc của ngư dân các tỉnh miền Trung.


Vì vậy các tàu đánh cá cần phải nhanh chóng di chuyển vào neo trú tại các hòn đảo, các đơn vị đóng quân của Việt Nam để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Vì quá “say mê” với luồng cá (thường rất nhiều mỗi khi trên biển xuất hiện bão lớn) nên tàu của anh Khâm chần chừ không chịu rời khỏi ngư trường. Đến khi bão đã cận kề, tàu cá của anh Khâm hoảng hốt chạy hết tốc độ khiến tàu bị “lột zên”, máy tàu không hoạt động được. Chiếc tàu của anh Khâm lúc này như chiếc lá chòng chành giữa biển.


15 lao động trên tàu chỉ còn biết phó thác mạng sống của mình cho số mệnh. Ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, không quản ngại nguy hiểm đang cận kề cho bản thân và phương tiện của mình, tàu của Huỳnh Văn Diệp trên đường chạy tránh siêu bão đã đột ngột bẻ lái, tiếp cận và hỗ trợ chiếc tàu của anh Khâm. Đến khi cả hai chiếc tàu cùng neo trú an toàn ở khu vực quần đảo Trường Sa thì tầm nhìn trên biển còn không đáng kể, biển đã dậy sóng dữ.


Mới đây, ngày 18/2, khi đang hành nghề ở vùng ngư trường quần đảo Hoàng Sa, tàu đánh cá mang số hiệu QNa 91298 TS do ông Huỳnh Văn Song ở thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 14 thuyền viên bị hỏng máy phải trôi tự do trên biển. Sau khi nhận được tin tàu của ông Huỳnh Văn Song gặp nạn, UBND huyện Núi Thành, Đồn biên phòng cảng cửa khẩu Kỳ Hà và bà con ngư dân đã huy động 2 tàu đánh cá do Huỳnh Văn Diệp làm tổng chỉ huy cùng 9 thuyền viên lập tức ra khơi ứng cứu. Sau 3 ngày trên biển, đội tàu cứu hộ đã tiếp cận tàu bị nạn để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống và tổ chức lai dắt về đất liền an toàn vào sáng ngày 27/2.


Vừa về đất liền được 2 ngày, Huỳnh Văn Diệp lại tiếp tục được Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, chính quyền địa phương và bà con tín nhiệm cử làm thuyền trưởng tàu cứu hộ cùng với nhóm thợ máy mang theo một số thiết bị và phụ tùng để hỗ trợ cho tàu cá QNa 90334 TS, do ông Lê Văn Năm làm thuyền trưởng cùng 14 lao động bị gãy xi-lanh ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa. Sau gần 2 ngày đêm, tàu cứu hộ do Huỳnh Văn Diệp chỉ huy đã tiếp cận và sửa chữa tàu cá bị hỏng máy trên biển. Khi phóng viên viết bài này thì cũng chính là lúc tàu cá bị hỏng máy đang trên đường trở về đất liền để đại tu máy móc, còn thuyền truởng Huỳnh Văn Diệp cùng các ngư dân khác tiếp tục ở lại để thêm một phiên bám biển.


Huỳnh Văn Diệp tâm sự: “Việc giúp đỡ lẫn nhau lúc gặp khó khăn hoạn nạn, lúc gặp hiểm nguy trên biển là chuyện thường tình của ngư dân, ai cũng làm như vậy khi bà con mình gặp rủi ro”.


Với Thượng tá Nguyễn Trường Quy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, người có nhiều năm gắn bó với các làng chài ven biển Quảng Nam thì Huỳnh Văn Diệp không chỉ là “tai mắt” của bộ đội biên phòng trên biển mà còn là người hùng giữa biển, anh sẵn sàng nhận lệnh ra khơi vào bất kỳ lúc nào để giúp đỡ bà con ngư dân trong khó khăn hoạn nạn.

 

Bài và ảnh: Đoàn Hữu Trung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN