Tri ân các nhà báo, liệt sĩ của TTXVN

Sáng 19/8, Báo Tin Tức- Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình nhà báo liệt sĩ Bùi Đình Túy và Lương Nghĩa Dũng, nguyên là cán bộ của TTXVN nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.


Ngân hàng Chính sách xã hội đến thăm hỏi, trao quà cho gia đình nhà báo, liệt sĩ Bùi Đình Túy.



Nhà báo, liệt sĩ Bùi Đình Túy (1914- 1967) và nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng (1934- 1972) là những thế hệ cán bộ đầu tiên của TTXVN đã xả thân vào 2 cuộc chiến vĩ đại của dân tộc. Gặp gỡ gia đình các liệt sĩ, chúng tôi được nghe kể lại sự nghiệp làm báo đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi vinh quang của 2 nhà báo lớn.


Sinh ra tại Quảng Bình, năm 22 tuổi, Bùi Đình Túy (bút danh Đinh Thúy) đã tìm đến với cách mạng. Sau một thời gian về công tác tại Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX), năm 1957, ông được cử giữ chức Phó Chủ nhiệm Phân xã Nhiếp ảnh trung ương. Không chỉ làm tốt công tác phóng viên, ông còn góp phần to lớn trong việc đưa ảnh thời sự của VNTTX lên bước phát triển mới, xứng đáng là một trong những thể loại xung kích của công tác thông tin tuyên truyền. 


Năm 1965, Bùi Ðình Túy được VNTTX cử vào Nam chiến đấu trên mặt trận chính trị tư tưởng, với cương vị Phó giám đốc Thông tấn xã Giải phóng. Vừa là lãnh đạo ông cũng vẫn thể hiện là một phóng viên chiến trường tài ba với những bức ảnh về chiến tranh trở thành tư liệu quý báu sau này. Năm 1967, trên đường trở về sau khi tác nghiệp tại Ðại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 2, đoàn công tác của Bùi Ðình Túy bị máy bay Mỹ tấn công. Ông trúng bom bi, hy sinh ngay tại chỗ.


Sau khi được Tổng Cục chính trị điều đi học khóa đào tạo phóng viên nhiếp ảnh, nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng đã gắn bó với với TTXVN ngay từ những ngày bắt đầu làm nghề khi được phân công về công tác tại Phòng Thông tấn quân sự. 


Từng nhiều lần “chết hụt” khi xả thân vào trung tâm cuộc chiến để có được khoảnh khắc giá trị về chiến tranh, mùa hè năm 1972, nhà báo Lương Nghĩa Dũng đã hi sinh tại chiến trường Quảng Trị, để lại một gia tài quý báu đó là những bức ảnh rực lửa anh hùng, thấm đẫm mồ hôi và máu của cả người trong ảnh lẫn người cầm máy ảnh, góp vào kho tư liệu ảnh vô giá của TTXVN.


Đại diện TTXVN, Báo Tin Tức và Ngân hàng Chính sách xã hội thăm hỏi thân nhân nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng.



Bà Lương Thị Nhiễu, vợ của liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng chia sẻ: “Tuy phải chịu những mất mát, hi sinh nhưng chúng tôi rất tự hào vì sự ngã xuống của các liệt sĩ đã cho đất nước được cuộc sống thanh bình như ngày nay. Cứ mỗi dịp kỷ niệm lại được đón các đơn vị tới quan tâm, thăm hỏi là sự an ủi rất lớn đối với gia đình, rất mong thời gian tới Ngân hàng chính sách và báo Tin Tức sẽ dành nhiều sự quan tâm, động viên hơn nữa tới các gia đình có công với cách mạng để bù đắp phần nào những mất mát, hi sinh ấy”.


Đón đoàn tới thăm hỏi, động viên, gia đình các liệt sĩ đã bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của Thông tấn xã Việt Nam, báo Tin Tức và Ngân hàng Chính sách xã hội tới các gia đình có công với cách mạng.


Đại diện NHCSXH cho biết, dịp này, công đoàn đơn vị đã trích ra 10 phần quà, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng để thăm hỏi các gia đình nhà báo liệt sĩ của TTXVN. NHCSXH hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, hàng năm các cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống đã tự nguyện trích 4 ngày lương để làm công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Tạ Nguyên (Thực hiện)
Viếng liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
Viếng liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Sáng 27/7, đoàn cán bộ Đại sứ quán và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ viếng, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN