Vụ 'Đất nổi' ở Sóc Trăng: Đồn thổi để trục lợi

Ngày 22/4, ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng xác nhận: Lượng người hiếu kỳ đổ về xem “đất nổi” ở lò gạch Út Tịch đã giảm nhiều, chỉ còn vài người, chủ yếu từ nơi khác tới, còn người dân ở đây ai cũng biết đó là chuyện bình thường nên không quan tâm nữa.

 

Vị trí được cho là đất nổi. Ảnh: cand.com.vn

Trước đó, từ ngày 19/4, một số người dân đi ruộng phát hiện một dãy đất ruộng cạnh đống đất làm gạch của hộ ông Quách Văn Lũy (chủ lò gạch Út Tịch ở ấp Phú Giao) nhô cao hơn bình thường nên một số người đã đồn thổi rằng “thần đất hiển linh nổi lên”. Dư luận lan truyền nhanh chóng, các báo mạng cũng đưa "phóng lên" khiến nhiều người hiếu kỳ từ các nơi xa cũng đổ về xem hiện tượng lạ này.

 

Về phía cơ quan chức năng, ngay ngày 21/4 cũng đã có đoàn về kiểm tra thực hư, giải thích hiện tượng này. Ông Triệu Công Danh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cho biết: Qua kiểm tra xác minh ban đầu cho thấy, đây chỉ là hiện tượng bình thường của tự nhiên. Nguyên nhân đất nổi lên là do mặt đất chỗ đó bị mềm nên khi chủ lò gạch dự trữ đất ở gần đó lên cao và nặng đã tạo ra một áp suất đẩy qua phần bên cạnh là mặt ruộng, khiến đất phần đó bị nhô lên. Tùy theo lượng đất nặng hay nhẹ mà nơi đó bị ảnh hưởng nhô cao hay thấp.

 

Ông Quách Văn Lũy cũng cho biết, trước đây, ở phía sau nhà ông có một cái ao nuôi cá rộng hơn 4.000 mét vuông. Do cần dự trữ đất làm gạch, ông đã cho san lấp ao làm bãi trữ đất để phục vụ mở rộng dây chuyền sản xuất gạch của cơ sở. Cách đây không lâu, ông cho đổ gần 1000 xe đất nguyên liệu dự trữ trên diện tích 2.000m2, đống đất cao tới 7-8 mét nên đã có áp lực rất lớn, tạo cho những vùng đất mềm xung quanh phải nhô lên.

 

Do lượng người hiếu kỳ đến quá đông và tạo nên những câu chuyện ly kỳ không hay, ông Lũy đã cho 3 xe cuốc đến hiện trường để san bằng vùng mặt đất nhô lên, dẹp tính tò mò, mê tín của mọi người.

 

Tuy nhiên, lợi dụng hiện tượng này, một số người đã “rỉ tai nhau” tung tin đồn nhảm; trong đó, có không ít người trục lợi từ việc chạy xe chở người hiếu kỳ ra vào ruộng xem “đất nổi”, hoặc bán nước uống, bán hoa quả, nhang cúng và cả vé số. Không ít người lại tin vào chuyện này, có người tới thắp nhang, khấn vái “xin xỏ thần linh” xong còn lấy đất mang về mong chữa được bệnh tật...

 

Cũng theo ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới: Để đảm bảo trật tự trị an tại địa bàn, xã đã tăng cường lực lượng bảo vệ gồm cán bộ công an, đoàn thanh niên, lực lượng dân quân địa phương đến hiện trường tuyên truyền, phát loa động viên người dân không nên mê tín dị đoan theo lời đồn nhảm và giải thích cho người dân hiểu rõ nguyên nhân của sự việc này. Do đó, đến chiều ngày 22/4, lượng người hiếu kỳ đã giảm hẳn, chỉ còn mấy người ở xa không biết lỡ tới vào thăm một lúc rồi về.

 

Trung Hiếu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN