Vui đón Tết trong mái ấm nghĩa tình

Tết Nguyên đán năm nay, hàng trăm gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế được đón Tết trong những căn nhà khang trang do những người lính biên phòng xây tặng từ các nguồn vận động. Với những ngôi nhà ấm nghĩa tình này, đồng bào đã được an cư, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền nơi biên giới.

Thừa Thiên - Huế là tỉnh có 2 tuyến biên giới, gồm: Tuyến Việt Nam - Lào và tuyến biển. Đời sống của người dân ở đây đa số còn thấp, nhiều gia đình còn khó khăn về nhà ở. Cùng với sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên- Huế và các ngành, các cấp chính quyền, bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức nhiều đợt vận động và xây dựng được hàng trăm “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”.


Đại tá Nguyễn Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết: Hoạt động vận động xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” bắt đầu được bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện từ năm 2009 đến nay. Tuy tên gọi, cách làm trong từng giai đoạn có khác nhau như nhà “Đại đoàn kết”, “Mái ấm biên cương” hay “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Công trình dân sinh phục vụ đồng bào”… nhưng phong trào đều nhất quán một chủ trương là vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ vật chất để cùng bộ đội biên phòng giúp đồng bào xóa nhà ở tạm, có nơi ở ổn định, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Vinh Xuân đưa chúng tôi đến thăm gia đình bà Phạm Thị Duyên (81 tuổi), ở thôn Hà Ốc, xã Vinh An, huyện Phú Vang. Bà Duyên có 3 người con tàn tật, mất khả năng lao động, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng các tổ chức, nhà hảo tâm đã xây tặng gia đình bà căn nhà cấp 4 rộng hơn 50m2. Tổng kinh phí xây dựng trên 80 triệu đồng, trong đó Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng và hơn 150 ngày công xây dựng.

Tiếp khách trong ngôi nhà mới, bà Duyên nghẹn ngào nói: Trước đây, gia đình tôi ở ngôi nhà tranh rách nát, che nắng bằng những tấm ni lông đã cũ, hễ mưa xuống, trong nhà chẳng khác gì ngoài sân. Nhờ bộ đội biên phòng và các ban ngành, đoàn thể giúp đỡ mà gia đình tôi có được căn nhà kiên cố. Không chỉ vậy, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Vinh Xuân còn trang bị ti vi, quạt máy, chăn, màn, các vật dụng gia đình khác và hỗ trợ gạo hàng tháng cho gia đình. Tấm lòng của các chiến sĩ bộ đội biên phòng không biết khi nào gia đình mới trả hết.

Cùng chung niềm vui được đón Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới còn có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới. Ông Hồ Viên Mừng ở thôn Kaleng, xã Nhâm, huyện A Lưới, nói: "Từ nay mình có nhà kiên cố để ở. Có nhà mới nên Tết này nhà mình sẽ ăn Tết to hơn và sẽ có cả bộ đội biên phòng tới chia vui với đồng bào. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các chú bộ đội biên phòng nhiều lắm".

Gia đình ông Hồ Viên Mừng là một trong 20 hộ nghèo, gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn huyện A Lưới được nhận nhà tình nghĩa do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn" trao tặng. Ở huyện A Lưới, cũng như ông Mừng, Tết năm nay gia đình ông Quỳnh Niên (xã Hồng Thái), chị Hồ Thị Tươi (xã Nhâm) cũng được đón Tết với niềm vui trọn vẹn, ấm cúng nhất từ trước tới nay trong ngôi nhà vừa được Bộ đội biên phòng trao tặng trong năm 2013.

Bên cạnh việc xây dựng nhà ở, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế còn vận động kinh phí và phối hợp xây dựng các công trình dân sinh như: Nhà Văn hóa cộng đồng tại A Moong (xã Hương Nguyên), huyện A Lưới; Bệnh xá quân - dân y kết hợp tại cửa khẩu A Đớt; Bệnh xá quân dân y kết hợp ở xã Nhâm, huyện A Lưới. Những công trình này đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp bà con yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2009 đến nay, với sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên-Huế, với sự ủng hộ của UBND tỉnh và các cấp, các ngành, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp vận động và đóng góp ngày công để xây dựng 155 nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” và các công trình dân sinh phục vụ đời sống cộng đồng với tổng giá trị lên tới trên 8 tỷ đồng.

Hiện nay, bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang sửa chữa và làm lại nhà cho 13 hộ dân của nước bạn Lào thuộc cụm bản I Reo (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) bị hư hỏng do các đợt bão lụt năm 2013 gây nên. Các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nhâm đang gấp rút hoàn thành trước Tết nguyên đán 2014.

Trước đó, bộ đội biên phòng Thừa Thiên - Huế đã xây dựng cho đồng bào bản Ka Lô, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào 42 căn nhà và 1 trường học cho các em nhỏ từ nguồn kinh phí của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đây là việc làm có ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, thắm tình hữu nghị đặc biệt với người dân nước bạn Lào trong phối hợp bảo vệ biên giới.

Xuân đã về trên tuyến biên giới ở tỉnh Thừa Thiên-Huế. Xuân này, nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có thêm niềm vui được đón Tết trong những ngôi nhà khang trang, thấm đượm nghĩa tình của những người lính mang quân hàm xanh.


Tường Vi

Trao tặng tỉnh Bến Tre 210 căn nhà tình nghĩa

Ngày 5/2, tại huyện Giồng Trôm, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã tổ chức lễ bàn giao 210 căn nhà tình nghĩa, tình thương và 14 công trình phúc lợi xã hội, gồm cầu nông thôn, trường mẫu giáo, tiểu học; tôn tạo, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, đình làng, tổng vốn đầu tư 32,8 tỉ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN