12:12 07/12/2018

AFF Suzuki Cup 2018: Báo chí Malaysia hào hứng chờ 'cuộc phục thù'

Giới truyền thông Malaysia đang tỏ ra khá phấn khích khi đối thủ của đội nhà trong trận Chung kết AFF Suzuki Cup 2018 sắp tới chính là đội tuyển Việt Nam - đội bóng đã từng khuất phục "Hổ Malay" ở vòng bảng A của giải đấu năm nay.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tối 16/11. Ảnh: AFF

Ngay sau khi kết thúc trận Bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines tối 6/12, tờ Harian Metro của Malaysia chạy hàng tít lớn: "Đội tuyển Malaysia đối đầu Việt Nam ở chung kết".

Cây bút Firdaus Hashim của báo này nhận định: "Sau khi đánh bại Philippines với tổng tỷ số 4-2, đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chơi ở chung kết. Đây sẽ là những cuộc đụng độ vô cùng thú vị khi trước đó một ngày Malaysia đã vượt qua nhà đương kim vô địch Thái Lan với tỷ số 2-2 trên sân khách". Tác giả bài viết cho rằng: "Hai trận chung kết tới hứa hẹn sẽ là dịp để Harimau Malaya trả đũa khi để thua Việt Nam với tỷ số 0-2 ở vòng bảng trước đó".

Trong khi đó, tờ Berita Harian có bài viết đánh giá tiền vệ Quang Hải là "vô cùng khéo léo" với bàn thắng mở tỷ số ở phút 83, trước khi Công Phượng có pha lập công thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam - đồng thời là bàn thắng thứ 3 của anh tính tới thời điểm này của giải đấu. Mặc dù vậy, tờ Berita Harian cũng cho rằng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là do "Philippines đã gây ra rất nhiều sự thất vọng sau khi để thua 1-2 trong trận Bán kết đầu tiên. Trên sân Mỹ Đình, mặc dù đã giữ sạch lưới trong hiệp 1, cuối cùng họ vẫn bị các cầu thủ Việt Nam phá vỡ hàng phòng ngự ở cuối hiệp đấu còn lại". 

Còn tờ Malay Mail có đôi chút "dè bỉu": "Trước 40.000 người hâm mộ ở Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã có một vài cơ hội nhưng phần lớn trong số đó không thành công, để rồi có hai bàn thắng trong 7 phút cuối trận". Tuy khẳng định Việt Nam sẽ là đội "cửa trên" ở lần tái đấu này, nhưng báo trên cũng "nhắc khéo" rằng: "Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch, mặc dù Malaysia cũng bất ngờ loại được nhà đương kim vô địch ngay trên sân Bangkok".

Tờ Stadium Astro thì có cách nhìn nhận khách quan hơn. Theo báo này, thành tích của 2 đội tại AFF Cup là ngang nhau khi đều mới chỉ một lần vô địch giải đấu và niềm khát khao chinh phục đỉnh cao sẽ khiến cuộc thư hùng sắp tới trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Thanh Phương (TTXVN)