Trung Quốc dựng “lều tình yêu” trong trường đại học

“Lều tình yêu” được dựng thành hàng dài ngay ngắn ở trong phòng tập thể dục của các trường đại học ở Trung Quốc, nhằm giúp các tân sinh viên an tâm học tập trong những ngày đầu xa gia đình.

Những căn lều tạm được dựng lên trên nền gạch của phòng thể dục ở trường Đại học Thiên Tân.

“Lều tình yêu” ở đây không phải dành cho đôi lứa yêu nhau mà là dành cho những ông bố, bà mẹ của các tân sinh viên, đã lặn lội hàng ngàn km xuyên quốc gia để đưa con đi nhập học.

Trong vòng 5 năm qua, trường Đại học Thiên Tân ở miền bắc Trung Quốc đã cung cấp lều tạm miễn phí cho các phụ huynh trong dịp đầu năm học, đồng thời gọi đó là “những căn lều của tình yêu”. Các ngôi trường khác thì trải thảm ở trong phòng thể dục để đón tiếp bố mẹ của học sinh.

Có khoảng 550 căn lều như thế này ở trong phòng thể dục trường Đại học Thiên Tân.

“Học đại học là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của con em mình mà các bậc phụ huynh không muốn bỏ lỡ”, Xiong Jinqi, sinh viên năm nhất Đại học Thiên Tân chuyên ngành hóa học chia sẻ.

Bố mẹ của Jinqi đã cùng cậu bắt chuyến tàu dài 19 tiếng đi từ tỉnh Giang Tây ở phía nam Trung Quốc để đến Thiên Tân nhập học. “Bố mẹ tôi rất háo hức được xem cuộc sống của tôi trong bốn năm đại học sắp tới sẽ ra sao”, cậu sinh viên nói.
 

Khi những hình ảnh về các căn phòng tập dục đầy rẫy ông bố, bà mẹ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã làm nhen một cuộc tranh cãi rằng liệu rằng những đứa trẻ là con một trong gia đình ở Trung Quốc đã được chiều chuộng, bao bọc quá mức. Một số người đã chỉ trích cách làm của Đại học Thiên Tân, cho rằng phụ huynh và học sinh nên độc lập hơn.

Tuy nhiên, ông Xiong Bingqi, Phó giám đốc của tổ chức cố vấn của Viện nghiên cứu giáo dục thế kỷ 21, nhận xét vấn đề này đã bị thổi phồng lên. Bởi đối với nhiều gia đình lần đầu tiên có người đủ khả năng trúng tuyển cao đẳng hay đại học thì việc khăn gói cùng con vượt qua một quãng đường dài để đi nhập học và ở lại đó một hay hai đêm, hoàn toàn chỉ là một cách thể hiện niềm hạnh phúc.



Hoàng Trang (theo CNN)
Trung Quốc đốt hàng trăm tỷ NDT tiền giấy để tạo điện
Trung Quốc đốt hàng trăm tỷ NDT tiền giấy để tạo điện

Theo Nhân dân nhật báo, riêng trong năm nay, hơn 1.800 tấn tiền giấy trị giá gần 180 tỷ nhân dân tệ (28 tỷ USD) đã được đem tới đốt tại tỉnh Giang Tô, thành phố Diêm Thành, miền Đông Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN