V.League 2019: Hoàng Anh Gia Lai thất bại 1 - 2 trước Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà

Chiều 1/3, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên Sân vận động Pleiku, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 2, Giải vô địch Quốc gia Wake-up 247 V.League 1 - 2019.

Chú thích ảnh
Một pha tranh bóng của cầu thủ hai đội.

Trước khi bước vào trận đấu này, cả Hoàng Anh Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh đều đã có những chiến thắng ở trận đầu ra quân V.League 2019.

Ngoài chiến thắng ấn tượng 4 - 1 trước Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng đấu trước, sự xuất hiện của Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam Park Hang-seo trên khán đài cũng khiến sân Pleiku chiều 1/3 gần như không còn một chỗ trống. Không chỉ vậy, Hoàng Anh Gia Lai cũng chào đón sự trở lại của một “người cũ”, đó là Huấn luyện viên Chung Hae-soung, người từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật của đội bóng phố Núi ở mùa giải trước, nhưng ở một cương vị khác – Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Với lợi thế sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng áp đặt thế trận lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, với việc quá am hiểu đội bóng phố Núi, Huấn luyện viên Chung Hae-soung không gặp nhiều khó khăn trong việc hóa giải các đường lên bóng của đội chủ nhà. Không chỉ vậy, với Gonzalez Matis Nicolas và Silva Joel Vinicius trên hàng công, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo ra các pha đột phá, gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương.

Phút thứ 8, Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng phạt góc bên phía cánh trái. Bóng được đưa vào khu vực ngay trước khung thành của thủ môn Wiger Sietsma, Chevaughn Walsh bên phía Hoàng Anh Gia Lai đã không làm tốt nhiệm vụ của mình khi tham gia phòng ngự, để Vinicius bật cao đánh đầu. May mắn cho đội chủ nhà, bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Phút 15, sự lóng ngóng và không dứt khoát của hậu vệ bên phía Hoàng Anh Gia Lai tạo cơ hội cho Gonzalez Matis Nicolas băng xuống lấy bóng, trước khi thực hiện đường căng ngang nguy hiểm cho Vinicius. Đáng tiếc, tiền đạo mang áo số 94 bên phía đội khách không thể có được cú chạm bóng tốt để mở tỉ số trận đấu.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Hoàng Anh Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Huấn luyện viên Chung Hae-soung ngay lập tức có sự điều chỉnh khi đưa Vũ Quang Nam vào thay cho Phạm Văn Thành. Cùng với sự điều chỉnh về lối chơi, Thành phố Hồ Chí Minh đã có được bàn thắng.

Phút 56, xuất phát từ pha tấn công bên phía cánh phải, Gonzalez Matis Nicolas có đường căng ngang vào khu vực phía trước khung thành của thủ môn Wiger Sietsma. Tuy Vinicius không tiếp được bóng, song lại tạo cơ hội cho Ngô Hoàng Thịnh băng lên, dứt điểm quyết đoán vào góc xa, hạ gục thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai, mở tỉ số của trận đấu.

Đến phút 62, cũng từ một tình huống lên bóng bên phía cánh phải, Minh Trung bên phía Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một loạt pha xử lý kỹ thuật trước khi căng ngang vào cho Vinicius đệm bóng cận thành, nâng tỉ số của trận đấu lên 2 - 0.

Liên tục bị dội hai gáo nước lạnh, Hoàng Anh Gia Lai dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn khoảng cách. Phút 65, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở ngoài vòng cấm địa. Song cú dứt điểm của Minh Vương sau đó quá nhẹ, không quá khó để thủ môn Thanh Thắng bắt gọn. Đến phút 66, Chevaughn Walsh có cú dứt điểm cận thành, đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

Phút 77, Hoàng Anh Gia Lai được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm địa. Lần này, Nguyễn Phong Hồng Duy là người thực hiện cú sút, đưa bóng đến góc cao khung thành, song vẫn không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ môn Thanh Thắng.

Những nỗ lực của đội bóng phố Núi cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 89, Minh Vương bị Tăng Tiến đẩy ngã trong vòng cấm địa, trọng tài Vũ Nguyên Vũ không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11 m. Văn Toàn đã không bỏ lỡ cơ hội, đánh lừa thủ môn Thanh Thắng, rút ngắn tỉ số xuống còn 1 - 2 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Phút 90 + 2, việc không kiềm chế được trước các tình huống câu giờ của đội khách, Phạm Hoàng Lâm bên phía Hoàng Anh Gia Lai đã có tình huống phạm lỗi với Gonzalez Matis Nicolas, để rồi nhận chiếc thẻ vàng thứ hai rời sân.

Phút 90 + 3, trong những nỗ lực tấn công cuối cùng, Chevaughn Walsh có cú dứt điểm từ xa. Bóng đi căng, song không quá hiểm hóc, thủ môn Thanh Thắng không quá khó để hóa giải tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách.

Không thể ghi được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai đành chấp nhận thất bại 1 - 2 ngay trên sân nhà Pleiku trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Với kết quả này, Thành phố Hồ Chí Minh tạm leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng, trong khi Hoàng Anh Gia Lai rơi xuống vị trí thứ tư tại V.League 2019.

Tin, ảnh: Dư Toán (TTXVN)
Những trận cầu được mong đợi ở vòng 2 V.League 2019
Những trận cầu được mong đợi ở vòng 2 V.League 2019

Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 – 2019 (V.League 2019) đã diễn ra vòng đấu đầu tiên với những tín hiệu khả quan từ bàn thắng, đến số lượng cổ động viên vào sân cổ vũ cho các câu lạc bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN