Cuộc chiến ly hôn dai dẳng 6 năm của tỷ phú Nga

Các nhà tỷ phú trên thế giới luôn được xem là những bậc thầy quản lý tài chính. Tuy nhiên, khi vướng vào cuộc chiến ly hôn, cái giá phải trả lên đến một nửa tài sản là điều họ không thể lường trước.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Dmitry Rybolovleva và vợ cũ Elena thời còn mặn nồng. Ảnh: The Times/Getty Images

Khoảng chục năm trước, cái tên Dmitry và Elena Rybolovleva luôn xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn nhỏ dính với cuộc ly hôn được cho là “đắt đỏ” nhất mọi thời đại lúc bấy giờ.

Vào thời điểm đó, ông Dmitry là nhà tỷ phú với khối tài sản tổng trị giá 11,8 tỷ USD. Theo bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes, ông chủ tập đoàn phân bón Uralkali đồng thời là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Pháp AS Monaco xếp thứ 154 thế giới và là một trong 16 người giàu nhất ở Nga.

Tình yêu đẹp của cặp đôi Dmitry và Elena Rybolovleva nảy sinh từ thời đại học. Họ gặp nhau ngay trong ngày đầu tiên nhập học tại Học viện Y, thành phố Perm, Nga và dần dần dành tình cảm cho nhau.

Suốt 23 năm “đầu kề vai ấp”, bà Elena luôn ở bên cạnh giúp ông Dmitry thực hiện ước mơ từ một bác sĩ trở thành một doanh nhân thành đạt. Thậm chí ngay cả vào thời điểm khó khăn nhất, khi ông Dmitry phải đối mặt với cáo buộc sát hại một đối thủ cạnh tranh và ngồi tù 11 tháng rồi mới được phán xét vô tội, bà vẫn không hề bỏ rơi chồng. Hai cô con gái xinh đẹp là kết quả tình yêu thương giữa hai người.

Tuy nhiên, mọi rắc rối về cuộc hôn nhân như mơ này bắt đầu từ đêm Giao thừa năm 2008. Bà Elena gửi đơn xin ly hôn, với lý do “mệt mỏi trước thói trăng hoa” của người chồng.

Sau 6 năm kiện tụng và ra tòa xét xử, đến tháng 5/2014, một tòa án ở Thụy Sỹ ra phán quyết chia cho Elena tới 5,6 tỷ USD – gần một nửa khối tài sản khổng lồ của ông trùm kinh doanh người Nga.

Tuy nhiên, sau đó 1 năm, ông Dmitry kháng cáo. Tòa án tại Geneva ra phán quyết một lần nữa. Lần này bà ra đi chỉ với 802 triệu USD, cùng với hai căn nhà.

Sau đó, luật sư của bà Elena tranh luận tòa phán quyết chỉ dựa trên số tài sản của vợ chồng ông Dmitry vào năm 2005 chứ không phải năm 2008 – thời điểm bà Elena bắt đầu nộp đơn. Một trong những điểm gây tranh cãi là tổng giá trị tài sản của ông Dmitry, do ông đã chuyển nhượng cổ phần vào năm 2005 cho một quỹ ủy thác và ba năm sau, ông bán ra thu được lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, đơn kháng cáo của đội ngũ pháp lý đại diện cho bà Elena đã không được tòa án xem xét lại.

Theo những gì bà Elena chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tạp chí tài chính Bilan của Thụy Sỹ hồi tháng 1/2015, kể từ khi hai người ly thân, bà luôn bị thám tử tư theo dõi. Thậm chí đến tháng 2, bà Elena còn bị cảnh sát đảo Síp thẩm vấn vì nghi ngờ ăn cắp một chiếc nhẫn kim cương trị giá 27 triệu USD của con gái. Tuy nhiên, sau đó bà được thả và không phải nhận bất kỳ tội danh nào. Elena khẳng định đây là âm mưu nhằm hạ gục mình trong cuộc chiến kéo dài với người chồng Dmitry.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Đã tới lúc tính chuyện đoàn tụ gia đình Mỹ-Triều?
Đã tới lúc tính chuyện đoàn tụ gia đình Mỹ-Triều?

Một số chuyên gia cho rằng khi gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Việt Nam sắp tới, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un nên bàn chuyện đoàn tụ người Mỹ gốc Triều Tiên với gia đình bị ly tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN