02:08 18/02/2018

Lời của đảo

Bạn ta chín người ở Trường Sa
Từng ngày, từng ngày khô khát
Nghe tiếng chó sủa vang biển vắng
Nỗi nhớ bào gan ruột đêm đêm

Ta trở về ngày tháng cách xa thêm
Thương bạn lẻ chiều trên đảo vắng
Lịch hôm nay là phiên bạn tắm
Nước ngọt chia ba lít đủ dùng?

Lại mùa hè nắng trắng đá san hô
Cuộng rau nhạt hòa bát canh đỡ khát
Con ốc gói ngày dài chờ tàu đến
Cứ âm thầm mòn vẹt đáy ba lô

Biển cả ơi giữa nắng táp sóng xô
Bạn ta bao đêm chưa trọn giấc
Chín người lính chín loài cây
Trụi trần trên đảo cát.
Trần Anh Thái