Một ngày đẹp trời, HLV Carlos Jara Saguier của CLB Sporting Club 2 de Mayo (Paraguay) cho chú chó đi lạc miếng bánh... và rồi chú cho đi lạc theo chân ông chẳng rời.
Theo vị HLV kể lại, từ khi ông cho chú chó ăn thì ngày ngày chú chó đều đón ông ở sân vận động và bám ông không rời. CLB dành một khu vực cho chú chó sống ở đó.
Hàng ngày, “trợ lý bất đắc dĩ” theo chân vị HLV 61 tuổi xuống sân tập chỉ đạo các cầu thủ tập luyện. Cách chú chó Tesapara lăn lộn khi các cầu thủ tập luyện khiến nụ cười đầy ắp các buổi tập vì vậy CLB này cũng đều yêu quý chú chó nhỏ.
Không dừng ở đó, chú chó kè kè theo ông tham dự các buổi phỏng vấn sau trận đấu.
Đương nhiên, mỗi khi CLB thi đấu chính thức thì chú chó Tesapara không được phép đi xuống khu vực kỹ thuật.