Người thầy chăm lo bữa ăn trưa cho học trò nghèo

Thầy Trần Đăng Khoa, sinh năm 1971, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai mắc bệnh hiếm gặp – xơ cứng bì nhiều năm nay. Vượt qua mặc cảm bệnh tật, thầy luôn hoàn thành nhiệm tốt vụ được giao, đặc biệt thầy có tấm lòng nhân hậu, yêu thương học trò.

Chú thích ảnh
Thầy Trần Đăng Khoa, người thầy, người cha, của học trò nghèo xã Ia Tul, huyện Ia Pa.

Đầu tháng 10 năm nay, thầy Khoa đã dành 100 triệu đồng để thực hiện Đề án "Tổ chức ăn trưa cho học sinh lớp 1 người dân tộc Jrai tại trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, lộ trình đến năm 2021”.

Trăn trở vì chất lượng giáo dục chưa cao, học sinh trường Tiểu học Kim Đồng 100% là người dân tộc Jrai. Thường học sinh chỉ học buổi sáng, còn buổi chiều theo cha mẹ lên rẫy, nhiều hôm không về nhà để ngày mai tiếp tục đi học. Điều kiện gia đình học sinh của trường đều khó khăn, thu nhập thấp, bữa cơm thường không có thức ăn hoặc có khi các em phải nhịn đói đến trường. Do đó tình trạng học sinh bỏ học, lớp không duy trì được sỹ số còn khá cao. Xã Ia Tul là xã nghèo tuy nhiên do không nằm trong khu vực xã vùng 3 khó khăn nên học sinh không được hưởng chế độ hỗ trợ học bán trú. Giáo viên phải thường xuyên vận động học sinh đến lớp. Thấu hiểu và thương gia cảnh học sinh, thầy Khoa quyết định lấy hết số tiền dành dụm của gia đình được 100 triệu đồng, xin ý kiến của lãnh đạo huyện thực hiện “Đề án tổ chức ăn trưa cho học sinh lớp 1 người dân tộc Jrai tại trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, lộ trình đến năm 2021”.

Đề án được chính quyền huyện thông qua và được thầy cô giáo trong trường nhiệt tình ủng hộ. Với mục tiêu giữ tất cả học sinh lớp 1 người dân tộc Jrai ở lại trường ăn trưa để học 2 buổi/ngày. Sau bữa ăn, học sinh được bố trí các phòng để ngủ trưa sau đó, buổi chiều các thầy cô giáo sẽ tăng cường dạy Tiếng Việt để các em có thể theo kịp chương trình sách giáo khoa. Đồng thời việc giữ các em lại trường cũng góp phần duy trì sỹ số học sinh, giảm thiểu tình trạng bỏ học. Cô Rơ Cơm H'Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B, trường Tiểu học Kim Đồng cho biết: Giáo viên toàn trường rất ủng hộ Đề án của thầy Khoa và dốc hết sức mình để bữa cơm thiện nguyện đến với học sinh nghèo ấm áp và đầy đủ nhất. Em Ksor Hà Vy, học sinh lớp 1B phấn khởi chia sẻ: "Ở nhà em ăn cơm trắng, lâu lâu mới có cá khô nhưng bây giờ lên trường được ăn cơm với rau, với thịt. Em sẽ chăm chỉ đi học hơn."

Chú thích ảnh
Thầy Trần Đăng Khoa (phải) cùng lãnh đạo huyện Ia Pa và các nhà hảo tâm mang cơm trưa đến cho học sinh.

Theo Đề án, bữa ăn trưa cho học sinh lớp 1 của thầy Khoa, các học sinh sẽ ăn trưa gồm cơm trắng, canh rau, cá hoặc thịt kho. Với hơn 100 học sinh lớp 1, mỗi ngày sẽ trích khoảng 650.000 đồng để nấu cơm. Các thầy cô giáo trong trường bỏ công đi mua thực phẩm và nấu nướng. Như vậy, mỗi tháng cần 13 triệu đồng để mua gạo, rau và thịt. Riêng thầy Hiệu trưởng, mỗi tháng đã trích ra 10 triệu đồng, còn lại sẽ vận động thêm các nhà hảo tâm và "mạnh thường quân" trong và ngoài tỉnh. Thầy Khoa cho biết: Với kinh phí gia đình bước đầu có 100 triệu đồng cùng sự đóng góp của các "mạnh thường quân", các nhà hảo tâm trên địa bàn, hiện nay, số tiền hỗ trợ có thể đủ lo cho các em đến hết năm học 2019-2020. Nếu nhận được thêm nhiều sự đóng góp hỗ trợ nữa, nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng chương trình này cho học sinh các khối khác. 

Trường Tiểu học Kim Đồng hiện có gần 400 học sinh, chỉ có hơn 100 học sinh khối lớp 1 được Đề án của thầy Khoa hỗ trợ ăn cơm trưa tại trường. Xúc động trước tình cảm người thầy giáo mắc bệnh nan y có hành động thiện nguyện, nhiều lãnh đạo huyện Ia Pa cũng tự nguyện trích một phần lương của mình để đóng góp cho chương trình. Ngoài việc chăm lo bữa ăn cho học trò, hàng tháng thầy Khoa còn tổ chức cắt tóc cho học trò.

Ông Võ Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy huyện Ia Pa cho biết: Thầy Khoa có thâm niên công tác trong ngành giáo dục và là người có tấm lòng nhân ái đối với học trò dân tộc thiểu số nghèo. Gia cảnh của thầy bình thường nhưng đã bỏ hết số tiền dành dụm của gia đình để làm từ thiện cho học sinh. Sắp tới huyện sẽ nhân rộng mô hình này đến các trường khó khăn để nâng cao chất lượng ngành giáo dục.

Bài và ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Chuyện cảm động về người cha của cả trăm trẻ mồ côi
Chuyện cảm động về người cha của cả trăm trẻ mồ côi

Mái ấm Ia H’Lốp, huyện Chư Sê (Gia Lai) là nơi cưu mang gần 100 em người dân tộc thiểu số mồ côi, cơ nhỡ, tàn tật hơn 10 năm nay. Điều đặc biệt là những đứa trẻ này được nuôi dưỡng từ tấm lòng yêu thương của một người đàn ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN