Chồng đâm gục vợ và em vợ rồi tự tử bất thành

Cãi nhau, Riết đã dùng dao đâm gục vợ và em vợ rồi tự tử khiến cả 3 người bị thương nặng. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng người vợ đã tử vong.

Ngày 6/11, Công an huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người chết và 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã An Nhơn Tây.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, đêm 5/11, chị Bùi Thanh Thuý (25 tuổi) được em trai là Bùi Tấn Phát chở về nhà ở ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi).

Vừa về đến nhà, chị Thuý và chồng là Huỳnh Văn Riết (33 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lớn tiếng với nhau. Lúc này, anh Phát vào can ngăn thì bị Riết dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Thấy em trai bị đâm, chị Thuý lao vào can ngăn cũng bị Riết đâm gục. 

Sau khi gây án, Riết đã dùng dao đâm vào người tự tử nhưng được hàng xóm chạy vào can ngăn. Cả 3 nạn nhân bị thương nằm trên vũng máu được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên chị Thuý đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Củ Chi đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại diện lãnh đạo địa phương cho biết, hai vợ chồng anh Riết gần đây hay xảy ra mâu thuẫn, chị Thuý đã bỏ về nhà bố mẹ ở vài ngày. Đến tối 5/11, chị Thuý được em trai chở về nhà thăm hai con nhỏ thì xảy ra sự việc đau lòng trên. 

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Trường tiểu học giữa phố bỏ hoang 3 năm, cỏ mọc um tùm
Trường tiểu học giữa phố bỏ hoang 3 năm, cỏ mọc um tùm

Những năm qua, học sinh tiểu học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, dẫn đến nhiều trường lớp trở nên quá tải. Thế nhưng không hiểu vì sao, trường Tiểu học Tân Quý trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) lại bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN