12:12 14/12/2023

Tấm bưu thiếp bí ẩn chu du hơn 42 năm mới đến địa chỉ nhận

Một tấm bưu thiếp được gửi từ Australia đã đến đích ở Anh sau 42 năm kể từ ngày gửi đi.

Tấm thiệp được gửi từ Sydney, Australia vào ngày 27/8/1981, đến một ngôi nhà ở Westgate, gần Canterbury, phía Tây Nam nước Anh vào tháng 12/2023.

Tấm thiệp có hình Nhà hát Opera Sydney, được gửi đi bởi người đàn ông tên là Gerry ở Sydney với người nhận có tên là Steve Padgett tại Anh. Người này có thể từng sống tại địa chỉ nhà cô Samantha vào những năm 1980. 

Cô Samantha Williams, hiện sống tại địa chỉ nhận thư, cho biết các tình tiết xung quanh câu chuyện của tấm bưu thiếp vẫn còn là một bí ẩn.

Theo cô Samantha Williams, ban đầu một trong những đứa con của cô nghĩ đó là một tấm thiệp Giáng sinh.

Chú thích ảnh
Tấm bưu thiếp chu du 40 năm, nhưng vẫn chưa đến được tay người nhận. Ảnh: The Age

Cô Samantha Williams rất muốn tìm người đàn ông trước đấy sống ở địa chỉ mà tấm bưu thiếp được gửi đến và đưa nó cho ông.

Cô Samantha Williams nói: “Tấm bưu thiếp có thể đã bị kẹt tại một văn phòng phân loại thư tín ở Australia hoặc ở Anh trong hơn 40 năm”.

Người phát ngôn của Royal Mail cho biết rất khó để suy đoán điều gì đã xảy ra với tấm bưu thiếp từ Australia.

Chú thích ảnh
Nội dung tấm bưu thiếp. Ảnh: The Age

Vào tháng 2/2023, một căn hộ ở phía Nam London đã nhận được một lá thư gửi cho người thuê nhà trước đó. Lá thư được viết vào năm 1916, nghĩa là hơn một thế kỷ sau mới đến địa chỉ nhận.

Nhật Linh/ Báo Tin Tức (Theo The Age)