Bé gái Afghanistan 2 tuổi chết thương tâm ở sân bay Kabul khi sơ tán

Một bé gái 2 tuổi đã thiệt mạng vì bị đám đông giẫm đạp tới chết trong lúc cùng gia đình tới sân bay Kabul để tìm đường sơ tán.

Chú thích ảnh
Binh sĩ của lực lượng không quân Mỹ dỗ một em bé sơ sinh trong cuộc sơ tán tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan vào tuần trước. Ảnh: AP 

Theo tờ New York Times, sáng 21/8, khi một cựu phiên dịch viên làm việc cho một công ty Mỹ ở Kabul cùng chồng, con gái 2 tuổi, cha mẹ khuyết tật, 3 chị em gái và một người em họ, đang đến sân bay ở Kabul thì bị cuốn vào đám đông hỗn loạn. Mọi người chen lấn, xô đẩy, tranh nhau lên máy bay rời khỏi đất nước. Nữ cựu phiên dịch viên cho biết vài giờ sau khi vụ việc xảy ra rằng tất cả thành viên trong gia đình cô đều bị đám đông kéo ngã xuống đất và giẫm đạp lên người.

Người phụ nữ kể lại rằng có người đã giẫm vỡ điện thoại di động của cô và một người khác đá vào đầu cô. Cô đã cố gắng cởi áo abaya vì cảm thấy khó thở giữa cơn hoảng loạn. Khi cố gắng gượng dậy, người phụ nữ nhìn xung quanh để tìm đứa con gái mới biết đi và đau đớn khi phát hiện đứa trẻ đã tử vong do bị đám đông giẫm đạp.

Người phụ nữ nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Kabul: “Tôi cảm thấy kinh hãi vô cùng. Tôi không thể cứu con mình”. Cô đã bật khóc khi nhớ lại khoảnh khắc cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi của con mỗi khi tiếng súng vang lên và nói rằng đó là tiếng pháo. 

Người phụ nữ không công bố danh tính vì lo ngại về sự an toàn của bản thân và gia đình. Cô cho biết thi thể của con gái cô đã được đưa về nhà để mai táng. Cựu phiên dịch viên cũng chia sẻ nhiều khả năng cô và gia đình sẽ không thể sớm tìm cách đến được sân bay ở Kabul. 

Câu chuyện đau lòng của nữ phiên dịch viên xảy ra trong bối cảnh nhiều người đang cố gắng trốn chạy khỏi Afghanistan. Trong tình hình hiện nay, Đại sứ quán Mỹ đã cảnh báo công dân nước này nên tránh xa sân bay, với lý do các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn.

Chú thích ảnh
Đám đông hỗn loạn gần sân bay Kabul ngày 21/8. Ảnh: New York Times

Một cựu phiên dịch viên khác của Mỹ, người cũng đang ẩn náu tại Kabul, hôm 21/8 cho biết anh đã từ bỏ mọi hy vọng có được một chuyến bay sơ tán cùng vợ và con trai nhỏ sau 2 lần đến sân bay và chứng kiến khung cảnh đáng sợ.

“Tôi đã mất hy vọng. Việc sơ tán là không thể”, anh nói. Người đàn ông cho biết những người Afghanistan đang tập trung tại các cổng sân bay thường bị hoảng sợ mỗi khi các binh sĩ dùng hơi cay hoặc bắn súng chỉ thiên để giải tán đám đông. Anh nói: “Con bạn có thể bị giẫm đạp"

Video: Khung cảnh kẹt cứng gần sân bay tại Kabul ngày 21/8 (Nguồn: Twitter)

Quân đội Mỹ đang nỗ lực để đưa các nhân sự Mỹ và Afghanistan khỏi nước này. Khoảng 25.100 người đã được sơ tán kể từ ngày 14/8 và khoảng 30.000 người kể từ cuối tháng 7.

Hải Vân/Báo Tin tức
10 quốc gia nơi người tị nạn Afghanistan di cư đến nhiều nhất
10 quốc gia nơi người tị nạn Afghanistan di cư đến nhiều nhất

Khoảng 85% người tị nạn Afghanistan chạy sang hai quốc gia láng giềng là Iran và Pakistan. Đức, Áo và Pháp là những điểm đến chính khác của người tị nạn Afghanistan ở châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN