Những bất ngờ vụ giam giữ, hãm hiếp 3 cô gái hơn 10 năm

Những người hàng xóm choáng váng khi chứng kiến Ariel Castro bị cảnh sát bắt, nhưng dư luận Mỹ lại cảm thấy đau buồn. Tại sao chuyện tồi tệ như vậy lại xảy ra suốt 10 năm trong ngôi nhà ở khu dân cư yên bình trên đường Seymour (Cleverland?


Anh em nhà Castro, từ trái qua: Ariel Castro, Onil Castro và Pedro Castro. Ảnh: Internet.


Mới đây, thủ phạm bắt cóc 3 cô gái nói trên, Ariel Castro người gốc Puerto Rico, còn “mặt dày” đưa con gái của Amanda Berry, một trong 3 nạn nhân ra ngoài chơi trong ngày cuối tuần. Isreal Lugo, người đã quen biết anh em nhà Castro hơn 20 năm, nói thậm chí con gái của ông còn chơi đùa với cô bé đó trong công viên địa phương. Lugo nói: “Tôi thường xuyên nói chuyện với Ariel Castro nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta xuất hiện cùng một đứa trẻ. Khi tôi hỏi cô bé đó là ai thì ông ta nói rằng đó là con của bạn gái ông ấy và sau đó họ đi đến cửa hàng bánh”.


Lugo đã cảm thấy điều gì đó lạ lùng bởi từ khi vợ của Castro mất, chưa bao giờ Lugo thấy ông ta xuất hiện cùng một người phụ nữ. Nhưng điều đó chưa đủ để khiến Lugo hành động nhiều hơn.


Một vài người hàng xóm nói họ không nhận ra điều gì bất thường tại ngôi nhà rất bình thường với lá cờ Puerto Rico treo ngoài cửa này. Nhưng sau cuộc giải cứu bất ngờ ngày 6/5, họ mới bắt đầu hồi tưởng lại và nhận ra đã từng có những tín hiệu lạ từ ngôi nhà.


Marti, một người sống gần đó cho biết anh ta từng nghĩ Castro sống một mình nhưng ông ta thường trở về nhà mỗi ngày cùng với thật nhiều túi đồ ăn nhanh hoặc thỉnh thoảng ông ta còn dẫn một cô bé ra ngoài chơi. Marti nhớ lại Castro còn tỏ ra không hài lòng và muốn gợi ý để anh ra xa ngôi nhà của hắn.


Anthony Westry, một người hàng xóm khác cho biết đôi khi nhìn thấy một cô bé nhìn ra ngoài qua cửa sổ gác mái trên nhà của Castro.


Thậm chí, Nina Samoylicz, sống gần đó cho biết cô đã gọi cảnh sát 2 năm trước khi phát hiện một người phụ nữ không mặc quần áo tại sân sau nhà của Castro. Khi Samoylicz gọi cô gái đó, một người đàn ông đã ngay lập tức đưa cô gái đó vào nhà. Samoylicz gọi cảnh sát nhưng họ lại nghĩ rằng cô đang đùa giỡn với họ.


Theo tờ New York Daily News, 3 cô gái đã trải qua nhiều năm trời bị xích tay và cổ. Các cô bị giam giữ riêng biệt tại phòng ngủ hoặc trong hầm tối. Cửa sổ của căn nhà thường bịt kín hoặc che bằng túi nhựa. Sân sau của ngôi nhà được bao quanh bởi hàng cây cao và hàng rào nên khó quan sát. Hàng xóm cũng cho biết chủ nhà thường hiếm khi dùng cửa trước mà phần lớn vào nhà bằng lối cửa sau.


Ngày 7/5, cơ quan chức năng thừa nhận cảnh sát đã từng đến ngôi nhà đó 2 lần. Lần đầu là do vụ va chạm Castro gây ra trên phố và lần thứ hai do liên quan đến việc một đứa trẻ bị bỏ lại trên xe buýt của trường học.


Theo CNN, trong 3 anh em nhà Castro, Ariel Castro là người duy nhất sống trong ngôi nhà đã giam giữ 3 cô gái. Chú của Ariel, ông Julio Castro nói gia đình nhà Castro thậm chí còn quen biết gia đình của nạn nhân Georgina DeJesus. Ông Julio cảm thấy xấu hổ vì những việc đã xảy ra.


Hiện cả 3 cô gái đã trở về với gia đình, thành viên trong gia đình cho biết các cô gái đều đang trong tình trạng ổn định.



H.Linh

Mỹ phát hiện 3 cô gái mất tích hơn 10 năm còn sống
Mỹ phát hiện 3 cô gái mất tích hơn 10 năm còn sống

Ba cô gái mất tích từ hơn 10 năm trước đã được tìm thấy còn sống sót hôm 6/5 tại một ngôi nhà thuộc Cleveland, bang Ohio (Mỹ). Cảnh sát thông báo một tài xế lái xe buýt đã bị bắt do có liên quan tới vụ bắt cóc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN