Thủ tướng New Zealand thề đẩy danh tính hung thủ xả súng vào quên lãng

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 19/3 bày tỏ quyết tâm đập tan ý định trở thành “tâm điểm chú ý” của kẻ thủ ác vụ xả súng tại Christchurch.

Chú thích ảnh
Thủ phạm xả súng hai vụ tấn công Thánh đường Hồi giáo tại New Zealand ra hầu tòa. Ảnh: Sputnik

Ngày 15/3, đối tượng 28 tuổi người Australia đã thực hiện âm mưu tấn công vào hai thánh đường Hồi giáo tại thành phố Christchurch, New Zealand, phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội Facebook cảnh hắn xả súng giết 50 người vô tội.

Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, Facebook đã phải gỡ bỏ 1,5 triệu hình ảnh bạo lực liên quan tới vụ xả súng, tuy nhiên vẫn còn đâu đó các góc khuất trên nền tảng mạng xã hội, những hình ảnh đó tiếp tục được phát tán.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 18/3 bày tỏ sự quyết tâm trong việc nỗ lực hết sức để ngăn cản mong muốn trở thành “tâm điểm chú ý” của kẻ thủ ác. Không nhắc tới tên hung thủ để hắn không đạt được mục đích thành người nổi tiếng. Đó là quan điểm của nhà lãnh đạo New Zealand.

“Tôi nhất trí rằng đây là một việc mà chúng ta cần phải biết, và làm mọi thứ có thể để ngăn không cho đối tượng này đạt được sự nổi tiếng mà hắn mong muốn. Rõ ràng hắn có nhiều lý do dẫn tới việc thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu. Muốn được mọi người biết đến là một trong số đó. Và đó là điều mà chúng ta tuyệt đối không để hắn thỏa mãn. Có một điều mà tôi có thể đảm bảo – các bạn sẽ không nghe tôi nhắc đến tên hắn thêm lần nào nữa”, Đài Sputnik dẫn bài phát biểu của Thủ tướng New Zealand trước quốc hội. Thủ tướng Ardern cũng khuyến khích dư luận làm theo bà, chôn vùi tên của kẻ sát nhân vào lãng quên.

“Tôi mong các bạn: Hãy nói tên của những người đã mất, hơn là tên của kẻ lấy đi mạng sống của họ. Có thể hắn ta muốn nổi tiếng, nhưng tại New Zealand, chúng ta không cho hắn cái gì cả, thậm chí là cả cái tên”, Thủ tướng Ardern nhấn mạnh.

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Ardern cho biết giới chức đã liên lạc với Facebook yêu cầu họ tháo gỡ những đoạn video ghi cảnh sát hại. Bên cạnh đó, bà Ardern cũng tuyên bố luật kiểm soát súng đạn tại New Zealand sẽ được siết chặt để “cộng đồng an toàn hơn”.

Những tuyên bố trên được đưa ra 5 ngày sau khi hung thủ Brenton Harrison Tarant xả súng nhằm vào hai thánh đường Hồi giáo Al Noor và Linwood tại thành phố Christchurch. Vụ tấn công đã lấy đi mạng sống của 50 người và khiến hàng chục người khác bị thương. Thủ tướng Ardern xác nhận hành động này xuất phát từ động cơ khủng bố.

Động cơ muốn trở thành tâm điểm chú ý của tên hung thủ rất rõ ràng. Bên cạnh việc phát sóng trực tiếp vụ tấn công trên Facebook, tay súng điên cuồng này còn công khai một “bản tuyên ngôn” dài 73 trang. Trong đó, hắn tự nhận mình là một kẻ “phân biệt chủng tộc” và gọi cuộc tấn công là màn “trả thù” cho những nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố tại châu Âu.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Thủ tướng New Zealand: Thủ phạm vụ xả súng phải đối mặt với 'toàn bộ sức mạnh của luật pháp'
Thủ tướng New Zealand: Thủ phạm vụ xả súng phải đối mặt với 'toàn bộ sức mạnh của luật pháp'

Ngày 19/3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố Brenton Harrison Tarrant, hung thủ trong các vụ nổ súng vào hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hồi cuối tuần trước khiến 50 người thiệt mạng, sẽ đối mặt với "toàn bộ sức mạnh của luật pháp".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN