Chung kết AFF Suzuki Cup 2018: Và ta khắc tên mình trên đời

Đêm nay. Mỹ Đình đỏ đèn. Hơn 90 triệu con tim thổn thức. Trận đấu cuối cùng của AFF Suzuki Cup 2018 quyết định "Nhà Vua mới" của bóng đá Đông Nam Á sẽ là trận quyết đấu giữa “Rồng” Việt Nam và “Hổ” Malaysia. Lịch sử, vinh quang sẽ gọi tên ai?

Chú thích ảnh
Các cầu thủ ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Huy Hùng. Ảnh: Hoàng Linh-TTXVN

Chỉ còn 1 trận đấu nữa thôi Thế hệ vàng 2.0 của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV tài năng người Hàn Quốc Park Hang-seo sẽ một lần nữa kiêu hãnh khắc tên Việt Nam trên bảng vàng thành tích AFF Suzuki Cup. Đã 10 năm rồi, 10 năm hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà khắc khoải chờ đợi ngôi vương bóng đá khu vực.

Trong trận lượt đi trên Sân vận động Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur, đội tuyển Việt Nam đã để chủ nhà Malaysia ngược dòng cầm hòa 2-2 đầy tiếc nuối dù chúng ta dẫn trước 2-0 và duy trì một thế trận chủ động trong hầu hết thời gian thi đấu. Tuy nhiên, kết quả này cũng mang lại lợi thế không nhỏ cho các cầu thủ của chúng ta trong trận lượt về. Được thi đấu trên “thánh địa” Mỹ Đình, nắm giữ lợi thế về tỷ số và đặc biệt HLV Park Hang-seo sở hữu một đội hình trong mơ với đầy đủ các hảo thủ, có thể nói rằng Việt Nam đang có đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để đánh bại Malaysia và đăng quang tại giải năm nay.

Bước vào trận quyết đầu này, Việt Nam có sự trở lại của tiền đạo dự bị chiến lược Văn Toàn sau thời gian dưỡng thương. Trung vệ trụ cột Quế Ngọc Hải cũng kịp bình phục sau chấn thương nhẹ trong trận lượt đi để tăng thêm chất thép nơi hàng thủ. Với lợi thế có được sau 90 phút lượt đi, các cầu thủ của chúng ta hoàn toàn có quyền đá thong dong, hạ thấp đội hình và chờ thời cơ phát động các cuộc phản công chớp nhoáng.    

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam trước trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN

 Trong thế trận này, vai trò đánh chặn của cặp tiền vệ trung tâm Đức Huy và Huy Hùng (hoặc Hùng Dũng) sẽ vô cùng quan trọng, trong khi phản công sẽ trông cậy nhiều vào các đường “chọc khe” sắc lẹm của tiền vệ sáng tạo bậc nhất Đông Nam Á hiện nay Quang Hải hay những pha leo biên xé gió của tiền đạo cánh Văn Đức. Bên cạnh đó, gần như chắc chắn tiền đạo lão tướng Anh Đức sẽ đá chính thay cho Hà Đức Chinh, cầu thủ đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn trong trận lượt đi, để gây sức ép tối đa lên hàng thủ Malaysia.

Đá trên sân nhà trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 40.000 khán giả, Việt Nam cũng có thể tấn công phủ đầu, áp đặt lối chơi ít chạm, pressing khu vực để dồn ép “Hổ” Malaysia ngay từ đầu. Hiện HLV Park Hang-seo đang có trong tay một đội hình chất lượng, đồng đều và đủ chiều sâu để triển khai chiến thuật này.

Thống kê cho thấy Việt Nam đang áp đảo Malaysia trong những lần đối đầu với 6 trận thắng, 3 hòa, 3 thua trong 12 lần đối đầu ở AFF Cup. Việt Nam cũng là đội bóng duy nhất ở giải năm nay bỏ túi 2 bàn ngay tại “hang Hổ” Bukit Jalil.

Chú thích ảnh
Phan Văn Đức (20) tranh bóng với hậu vệ Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN

Về phía Malaysia, trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận tỷ số hòa 2-2 ở trận lượt đi là kết quả có lợi cho Việt Nam, song Malaysia tự tin và tràn đầy khát khao làm nên bất ngờ ngay tại “thánh địa” Mỹ Đình. Nhà cầm quân 50 tuổi khẳng định Malaysia biết cách vượt qua bầu không khí sôi sục mà cổ động viên Việt Nam tạo ra trên SVĐ Mỹ Đình tối nay.

Trong trận lượt về này, đội khách cũng có sự phục vụ của các cầu thủ chất lượng nhất. Malaysia chắc chắn sẽ đá theo kiểu không còn gì để mất, sẽ dâng cao đội hình, chơi tấn công và đẩy các cầu thủ của chúng ta vào một màn tra tấn thể lực.

Tuy vậy, Malaysia sẽ không còn điểm tựa Bukit Jalil, SVĐ với hơn 85.000 chỗ ngồi được thiết kế đặc biệt để phóng đại âm thanh và các đội khách thường bị ngợp trong một bầu không khí nạo nhiệt như vậy. Bên cạnh đó, đội khách cũng gần như đã lộ “hết bài” khi thể hiện một lối đá đơn giản, dựa nhiều vào thể lực và sự càn lướt của tiền đạo Talaha. Có thể nói rằng trong trận đấu này, “Hổ” Malaysia đã để mất nanh vuốt khi vào hang “Rồng” và khả năng bại trận là khá cao.

Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta cần bước vào trận đấu với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Tính cả trận chung kết đầu tiên sau khi bóng đá Việt Nam trở lại – Chung kết SEA Games 18 năm 1995 tại Chiang Mai (Thái Lan) – đội tuyển của chúng ta tới nay đã thất bại trong tất cả 5 trận đấu cuối cùng của bóng đá khu vực.

“Lời nguyền chung kết” đó nhắc nhớ các cầu thủ Việt Nam không được phép chủ quan. Trước một tuyển Malaysia đá giàu sức mạnh và kỷ luật, các chàng trai áo đỏ cần bình tĩnh, giữ cự ly đội hình hợp lý, nhất là ở hai bên cánh. Điểm yếu chống các tình huống cố định cũng cần được nhanh chóng khắc phục. Nên nhớ 3/4 bàn thua của đội tuyển Việt Nam tính tới thời điểm này là tới từ các pha đá phạt.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN

Từ đêm Thường Châu tuyết trắng, tới Mỹ Đình rực lửa tối nay, đội tuyển Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc. Chỉ cần là chính mình, đá lối đá của chính mình, Việt Nam sẽ quật ngã người Mã.

Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời…. Đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á chỉ còn cách chúng ta 1 trận đấu này thôi. Tiến lên Việt Nam! Tiến lên các chàng trai. Và ta sẽ một lần nữa khắc tên mình trên đời!

Thông tin trận đấu

- Việt Nam chỉ cần hòa 0-0, 1-1 hoặc thắng Malaysia là vô địch AFF Suzuki Cup 2018

- Các đội tuyển Việt Nam chưa từng thủng lưới quá 1 bàn ở sân Mỹ Đình dưới thời HLV Park Hang Seo

- Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Malaysia
- Việt Nam là đội ghi nhiều bàn thắng thứ 2 (sau Thái Lan) và để lọt lưới ít nhất AFF Suzuki Cup 2018 (với chỉ 4 bàn trước trận CK lượt về).

- Trọng tài người Iran Alireza Faghani cầm còi trận CK lượt về

Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam:

Chú thích ảnh

Trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 19h30 ngày 15/12 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ được Báo Tin tức (TTXVN) tường thuật trực tuyến tại địa chỉ https://baotintuc.vn. Kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi.       

Dự đoàn kết quả: Việt Nam thắng 2-0

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
AFF Suzuki Cup 2018: Trước giờ bóng lăn, phát hiện nhiều đối tượng 'cò vé'
AFF Suzuki Cup 2018: Trước giờ bóng lăn, phát hiện nhiều đối tượng 'cò vé'

Ngày 15/12, nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho trận chung kết lượt về giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tăng cường nhiều tổ công tác, có mặt tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngăn chặn nạn “cò vé” đang diễn ra tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN