Giải U22 Đông Nam Á 2019: HLV Thái Lan tỏ vẻ không phục lối chơi của U22 Việt Nam

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận hòa 0-0 với U22 Việt Nam, HLV Alexandre Gama của U22 Thái Lan đã tỏ ý không phục màn trình diễn của đối phương, đồng thời hướng sự ngợi ca đến đối thủ kế tiếp, U22 Campuchia.

Chú thích ảnh
HLV Alexandre Gama của U22 Thái Lan. Ảnh minh họa: zimbio.com

Dù đã cất một số trụ cột như Phan Văn Biểu, Trần Danh Trung, Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu, nhưng U22 Việt Nam vẫn chơi khá lấn lướt trước U22 Thái Lan, đội bóng cũng không thi đấu với đội hình mạnh nhất. Các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã cầm bóng tốt hơn, và có nhiều cơ hội rõ rệt hơn, như pha sút xa của Lê Hùng Thiện Đức, cú đá phạt của Anh Tỷ, hay những cơ hội của Hoàng Duy, Đức Nam.

Tuy nhiên, tỷ số của trận đấu thì vẫn là 0-0, và vì thế, HLV Gama tỏ vẻ không phục lối chơi của U22 Việt Nam. Khi được hỏi về màn trình diễn của đối phương, ông nhún vai: “U22 Việt Nam giữ bóng, chuyền bóng tốt, nhưng đâu có thắng. Mà bóng đá là phải chiến thắng, chứ không phải giữ bóng nhiều. Tôi cũng không thể nói cầu thủ nào của các bạn chơi tốt cả. Hãy chờ xem họ thể hiện thế nào ở vòng 4 đội. Và hãy hỏi HLV của các bạn điều đó thì hơn”.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan không tạo được cơ hội rõ rệt nào về phía khung thành thủ môn Y Eli Niê, và ông Gama cho rằng: “Các học trò của chúng tôi đã cố gắng, nhưng chúng tôi buộc phải cho ba trụ cột nghỉ ngơi vì họ có nguy cơ nhận thẻ vàng thứ hai. Chính điều đó khiến U22 Thái Lan không có được hỏa lực tốt nhất cho hàng công”. Nhà cầm quân người Brazil cũng ta thán về việc phải đá vào lúc 15h30, trên mặt sân cỏ nhân tạo vốn vô cùng nóng, dù thực tế, đó là khó khăn chung của cả hai đội.

Trận hòa này là vừa đủ để giúp U22 Việt Nam đứng đầu bảng A, trong khi U22 Thái Lan xếp thứ nhì, và sẽ gặp chủ nhà U22 Campuchia ở vòng bán kết. “Tôi chưa nghĩ đến trận chung kết”, ông Gama trả lời khi một phóng viên hỏi rằng ông có muốn gặp U22 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng hay không, “Tôi còn một trận đấu ở phía trước với một đối thủ rất mạnh. U22 Campuchia đã lọt vào bán kết rất ấn tượng, họ chơi rất hay, và là một đội bóng rất tốc độ”.

Ở trận đấu vừa rồi, các cầu thủ U22 Việt Nam đã rơi vào nhiều tình huống bị khiêu khích, trong khi trọng tài chính Khoun Virak (Campuchia) đã bỏ qua một số pha phạm lỗi khá lộ liễu của U22 Thái Lan. Mặc dù vậy, HLV Nguyễn Quốc Tuấn không bình luận gì. Ông bảo: “Tôi chẳng có gì để nói về trọng tài cả. Trận đấu như thế nào thì khán giả là người phán xét”. Còn nói về chất lượng chuyên môn của trận đấu, ông Tuấn khẳng định rằng đây là một trận đấu cởi mở, dù không có bàn thắng nào được ghi. Ông cũng tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Hiện tại, Lương Hoàng Nam và Trần Danh Trung vẫn chưa bình phục chấn thương, trong khi Bùi Tiến Dụng cũng phải rời sân vì bị đau nhẹ ở cổ chân. Đó cũng là điều mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang cảm thấy lo lắng trước vòng bán kết. Tuy nhiên, dù đối thủ ở vòng bán kết là U22 Indonesia, U22 Myanmar, hay U22 Indonesia thì U22 Việt Nam cũng sẽ có một lợi thế tương đối là nhiều hơn một ngày nghỉ. Đó sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ có thể phục hồi thể lực trước trận đấu quan trọng.

TTXVN/Báo Tin tức
Hòa U22 Thái Lan bằng đội hình ‘lạ’, U22 Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng
Hòa U22 Thái Lan bằng đội hình ‘lạ’, U22 Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng

Đội tuyển U22 Việt Nam đã giành vé vào chơi bán kết với vị trí nhất bảng sau khi cầm hòa 0 - 0 với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng A giải U22 Đông Nam Á đang diễn ra tại Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN