Không thể cản nổi Barcelona và Messi

Nhờ sự tỏa sáng của Lionel Messi, Barcelona vừa tạo nên một kỷ lục nữa khi giải vô địch Tây Ban Nha khép lại lượt đi. Cầu thủ 4 lần giành Quả bóng vàng FIFA đã ghi 1 bàn thắng và góp công trong 2 bàn còn lại, giúp Barca đánh bại Malaga (1-3) trong trận đấu muộn nhất vòng 19 La Liga.


Malaga gục ngã dưới chân Messi và các đồng đội. Ảnh: zimbio


Trong trận đấu rạng sáng 14/1, Messi đã mở tỉ số cho Barca ở phút 27 bằng một pha dứt điểm nhẹ nhàng bằng chân phải, sau khi anh đã loại bỏ thủ môn của Malaga. Tiếp đó, tiền đạo người Argentina đã chuyền bóng chính xác để Cesc Fabregas nâng tỉ số lên 2-0 ngay sau giờ nghỉ giải lao. Đến khi trận đấu còn khoảng 10 phút, Messi đã có pha bỏ bóng thông minh để cầu thủ trẻ vào sân từ ghế dự bị, Thiago Alcantara, chấm dứt mọi hy vọng của Malaga – đội bóng chỉ gỡ gạc được đôi chút danh dự ở phút 89.


Barca như vậy đã kết thúc lượt đi La Liga với thành tích bất bại, giành 55 trên 57 điểm tối đa. Thành tích này đã đánh bại kỷ lục của chính họ lập được cách đây 2 năm dưới thời HLV Pep Guardiola (52 điểm). Barca của Tito Vilanova thắng 18/19 trận mùa này, ghi được 64 bàn và bị thủng lưới 20 bàn. Họ đang trên đường chinh phục kỷ lục ghi 100 điểm của Real Madrid trong mùa giải trước.


Chiến thắng tại sân của Malaga còn giúp Barca tiếp tục duy trì cách biệt 11 điểm so với đội nhì bảng Atletico Madrid, đội vừa thắng Zaragoza 2-0. Nhưng đáng nói hơn, Barca đã nới rộng khoảng cách so với kình địch Real Madrid lên thành 18 điểm, sau khi đội đương kim vô địch bị Osasuna cầm chân 0-0 khi thiếu vắng Cristiano Ronaldo (bị treo giò).


Với Messi, anh đã có bàn thắng thứ 28 tại La Liga mùa này và đây là trận thứ 9 liên tiếp anh ghi bàn – một kỷ lục cá nhân. Nếu tiếp tục ghi bàn ở vòng tiếp theo, Messi sẽ cân bằng kỷ lục được thiết lập trong mùa giải 1996/97 bởi một cựu cầu thủ Barca – “Người ngoài hành tinh” Ronaldo.


Pha làm bàn của Van Persie cho Man Utd trong trận derby nước Anh. Ảnh: zimbio


Tại Anh, Manchester United tiếp tục duy trì cách biệt 7 điểm so với “người láng giềng ầm ĩ” Manchester City, sau khi đội quân của Alex Ferguson thắng Liverpool 2-1. Người hùng của trận đấu tại sân Old Trafford là Robin van Persie: tiền đạo người Hà Lan ghi bàn mở tỉ số và kiến tạo bàn thắng còn lại cho Man Utd. Việc Van Persie ghi bàn một lần nữa khía mũi dao vào tim người hâm mộ Arsenal, bởi một “Pháo thủ” không có thủ lĩnh thực thụ đã gục ngã ngay trên sân nhà trước Man City (0-2) và họ hiện kém Top 4 (tham dự Champions League) tới 6 điểm. Trong khi đó, Chelsea chiếm vị trí thứ 3 của Tottenham sau chiến thắng 4-0 trước Stoke.


Tại Italia, sau 2 trận gây thất vọng gần đây, Juventus đã bị đội nhì bảng Lazio thu hẹp cách biệt từ 8 xuống còn 3 điểm. Trong đêm 13/1, Juventus bị cầm chân 1-1 tại sân của Parma, còn Lazio thắng 2-0 trước Atalanta. Napoli cũng chỉ còn kém Juventus 5 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Palermo.



Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN