Novak Djokovic thua Marco Cecchinato, bất ngờ lớn ở tứ kết giải Pháp mở rộng

Giải quần vợt Pháp mở rộng 2018 đã sớm phải gạch tên nhà vô địch năm 2016 Novak Djokovic ở vòng tứ kết khi anh để thua tay vợt số 72 thế giới Marco Cecchinato sau 4 séc với các tỷ số 3-6, 6-7, 6-1, 6-7.

Marco Cecchinato ngã ra đất vì sung sướng. Ảnh: EPA

Giành quyền tham dự các giải Grand Slam lần này là lần thứ 5 nhưng tay vợt người Italy Marco Cecchinato chưa từng thắng một trận nào. Đây thực sự là “tuần lễ vàng” của tay vợt 25 tuổi tại Roland Garros.

Tận dụng những pha đánh bóng dọc dây sở trường, Cecchinato đã đẩy lùi Djokovic vào thế phòng thủ chật vật.

Djokovic thi đấu chật vật và buồn đến nỗi không còn muốn nghĩ tới Wimbledon phía trước. Ảnh: AFP

Đáng chú ý trong trận này, Djokovic tiếp tục có dấu hiệu chấn thương với vết đau mới ở cổ.

Vất vả thực sự đến với Djokovic ở séc đấu thứ 4 khi cả hai kéo dài loạt tie-break tới 13-11 với phần thắng nghiêng về phía tay vợt người Italy. Những nỗ lực cuối cùng của tay vợt người Serbia trong lần đầu tiên chạm trán Cecchinato đã kết thúc.

Xem clip diễn biến trận đấu cựu vô địch thế giới Djokovic để thua tay vợt "vô danh":



Với Djokovic, như vậy là đã không có sự trở lại thành công của tay vợt hoàn tất bộ sưu tập cả 4 danh hiệu Grand Slam của 2 năm về trước. Quá thất vọng về trận đấu này, Djokovic trả lời phóng viên một cách cáu kỉnh trong phòng họp báo khi được hỏi có tham dự Wimbledon sắp tới không: “Tôi còn không biết có nên thi đấu trên mặt sân cỏ không nữa. Giờ này tôi không muốn phải nghĩ gì nữa cả”.

Marco Cecchinato thể hiện sự quyết tâm tại giải đấu năm nay. Ảnh: EPA

Như vậy, Cecchinato sẽ vào tới bán kết giải đấu lớn gặp tay vợt được coi là “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem. Nhưng dù kết quả trận bán kết này như thế nào, Cecchinato trở thành niềm hy vọng của quần vợt Italy, đất nước phải mất 40 năm mới tìm được tay vợt nam đầu tiên vào tới bán kết Grand Slam. Trước đó, tay vợt Corrado Barazzutti cũng từng vào tới bán kết giải quần vợt Pháp mở rộng năm 1978.


Cecchinato cũng là tay vợt có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng ATP vào tới bán kết giải đấu tại Paris trong 19 năm trở lại đây.


Còn nhớ, chàng trai 25 tuổi tới từ đảo Sicily từng bị Liên đoàn quần vợt Italy cấm thi đấu 18 tháng và bị phạt 40.000 euro (tương đương 45.000 USD) hồi tháng 7/2016. Khi ấy, Cecchinato bị cáo buộc thua một cách có mục đích tại giải đấu Challenger có thứ hạng thấp nhất trong số các giải đấu thuộc hệ thống này. Giải đấu diễn ra tại Morocco cuối năm 2015.


Tuy nhiên sau đó, chính Liên đoàn nước này tuyên bố hủy án phạt về mặt kỹ thuật sau 1 lần giảm án và một lần xem xét lại vụ việc. Cecchinato được kết luận là bị buộc tội nhầm vì một số trục trặc trong hệ thống tư pháp Italy.


Đến với Pháp mở rộng, Cecchinato chưa từng thắng một trận đấu nào ở giải đấu lớn như các giải Grand Slam. Thành tích của anh mùa này cũng không có gì nổi bật, thắng 4 nhưng thua những 23 trận đấu. Tuy nhiên, lần lượt qua các vòng, anh đã chứng tỏ khả năng của mình bằng những pha đánh trái một tay và lần lươt vượt qua hạt giống số 8 David Goffin, hạt giống số 10 Pablo Carreno Busta và nay là tới cựu số 1 thế giới Novak Djokovic.


Minh Tuệ/Báo Tin tức
Xisca Perello - cô bạn gái nhiều bí mật của Rafael Nadal
Xisca Perello - cô bạn gái nhiều bí mật của Rafael Nadal

Giới truyền thông chưa khi nào “chạm” được vào những bí mật riêng tư của Xisca Perello, cô bạn gái từ thủa thiếu thời của Rafael Nadal. Tất cả thông tin biết đến cô đều khá chung chung hoặc chỉ là những bức ảnh chụp chung cùng Nadal trong những lần cả hai nghỉ hè trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN