“Bà hỏa” ghé phòng trọ, cả khu phố tháo chạy

Một đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn phòng trọ ở địa chỉ 860/26/11A đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) khiến cả khu phố hoảng loạn tháo chạy. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa ngày 1/8.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường. Ảnh: Lê Linh - TTXVN


Thông tin người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên, nhiều người phát hiện khói tỏa ra nghi ngút từ phòng trọ bị khóa cửa. Một số người đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phá khóa, dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa để ngăn cháy lan sang các phòng trọ bên cạnh. 

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận 7 đã điều 4 xe chữa cháy cùng 26 chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong căn phòng trọ đã bị thiêu rụi. Rất may vụ hỏa hoạn không có thương vong về người. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được xác định là do chập điện.

Anh Phan Văn Đoàn (30 tuổi) ở phòng trọ kế bên kể lại: “Khi tôi đang ngủ trưa thì nghe tiếng hô cháy của nhiều người nên tôi vội vàng chạy ra kiểm tra thì thấy khói đang tỏa ra nghi ngút ở phòng trọ kế bên, tôi cùng với một số người dùng nước và bình chữa cháy để dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng PCCC”.

Lê Linh (TTXVN)
Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng chế biến chất đốt tại Quảng Trị
Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng chế biến chất đốt tại Quảng Trị

Toàn bộ cơ sở chế biến chất đốt bằng vỏ trấu cùng với máy móc, gỗ lạt... tại nhà xưởng của gia đình anh Võ Sỹ Duy đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN