Đêm nay, hàng triệu con tim không ngủ mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch

Ngay khi trận chung kết lượt về kết thúc, với chiến thắng vô địch AFF Suzuki Cup 2018, người hâm mộ trên cả nước đã đổ ra đường để ăn mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch.

Phố núi Mường Thanh, Điện Biên bùng cháy trong niềm vui chiến thắng

Đêm 15/12, thành phố lòng chảo Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nền nhiệt độ ngoài trời giảm sâu đột ngột mang theo hơi lạnh và sương mù tuy nhiên không khí hào hứng, sôi động của người dân phố núi khi Đội tuyển Việt Nam chiến thắng Đội tuyển Malaysia đã làm “nóng” các bản làng, các ngả đường, con phố. Chưa bao giờ người dân Điện Biên lại thể hiện cảm hứng, nhiệt huyết và tình yêu dành cho bóng đá, cho Đội tuyển Việt Nam mãnh liệt như đêm nay.

Chú thích ảnh
 Người hâm mộ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Quốc Khánh/ TTXVN

Khi tiếng còi mãn cuộc, kết thúc trận đấu cũng là lúc cảm xúc của người dân phố núi vỡ òa trước chiến thắng của Đội tuyển bóng đá Việt Nam. Trong niềm vui chiến thắng, người dân chia sẻ cho nhau những nụ cười, ánh mắt, những cái bắt tay và ôm nhau đoàn kết.

Tại Quảng trường 7/5, chị Lò Thị Thắm (27 tuổi, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) chia sẻ: Trận đấu diễn ra trong tương quan đồng đều giữa hai đội tuyển nhưng với tâm thế, khát khao chiến thắng, Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận cầu công hiến, cống hiến hết mình. Chúng ta chiến thắng là kết quả của một sự nỗ lực không mệt mỏi của các cầu thủ trên sân. Cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực, thể hiện được sức khỏe, sức trẻ, cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp, mãn nguyện.

Tại Sân tượng đài chiến thắng, anh Nguyễn Mạnh Hùng, (35 tuổi, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) chia sẻ: Thật khó khi phải đánh giá kỹ thuật, chiến thuật của hai đội trong trận cầu có tính chất “sinh tử” này. Thể lực các cầu thủ Đội tuyển Malaysia có phần nhỉnh hơn Đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta có niềm tin và khát khao chiến thắng mãnh liệt, các cầu thủ của chúng ta đã chơi hết mình, chiến thắng của chúng ta là điều mà triệu người dân đã mong mỏi, hướng đến từ rất lâu rồi.  

Hơn 22h đêm, hòa trong không khí chiến thắng của đội tuyển, từng dòng người đổ ra các con phố chính để ăn mừng chiến thắng. Các tuyến phố Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Trường Chinh… đã nhanh chóng nêm cứng người, xe cộ và sôi động bởi các hoạt động hoạt náo, hát vang những bài hát thu hút nhiều người dân tham gia. Điều đặc biệt, dù tụ tập đông người nhưng trên các tuyến phố này không xảy ra tình trạng lạng lách đánh võng, đốt pháo làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tại các ngã ba, ngã tư giao nhau giữa các tuyến phố, lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí nhiều chiến sĩ cắm chốt để bảo an toàn giao thông.

Thanh Hóa: Biển người ở xuống phố ăn mừng 

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 vang lên, hàng vạn cổ động viên xứ Thanh Hóa đã vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc. Sau 10 năm chờ đợi, cổ động viên cả nước nói chung và người hâm mộ xứ Thanh mới được ăn mừng chiến thắng khi Đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 giành Cup vàng AFF Cup. 

Chú thích ảnh
Hàng ngàn người hâm mộ bóng đá tại thành phố Long Xuyên, An Giang xuống đường trong niềm vui vỡ oà khi tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Cũng vào thời điểm này, dòng người mang theo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, còi… diễu hành trên các tuyến đường Lê Lai, Trần Phú, Hạc Thành, Phan Chu Trinh, Lê Lợi và xung quanh khu vực tượng đài Lê Lợi.

Dòng người đổ về càng lúc càng đông khiến các con phố lớn trở nên chật chội, dòng người nhích từng mét. Nhận định rất đông người hâm mộ sẽ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa cũng đã lên phương án và có mặt trên các tuyến đường trọng điểm kể trên để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người hâm mộ.

Không khí cuồng nhiệt nhất là tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, nơi có màn hình 5.000 inch đã thu hút hàng nghìn cổ động viên xứ Thanh bất chấp cái lạnh xuống 17 độ C đã đến đây từ lúc 19 giờ để tập trung cổ vũ, nhằm tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.

Không phụ lòng người hâm mộ, Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu kiên cường để giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Tại đây trong bầu không khí cuồng nhiệt, các cổ động viên xứ Thanh cùng nhau hát vang bài Quốc ca, cùng reo hò Việt Nam vô địch trong niềm tự hào của dân tộc.

Không quản mưa lạnh, người dân Đà Lạt ăn mừng chiến thắng trong niềm vui bất tận

Mặc dù trời mưa không ngớt từ sáng 15/12 đến trước và cả trong giờ thi đấu trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018, người hâm mộ vẫn đổ ra Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt - nơi có màn hình led 70m2 để cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia.

Ngay sau kết thúc trận đấu, Đội tuyển Việt Nam chiến thắng 1 – 0 trước Đội tuyển Malaysia, hàng nghìn người dân đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng trong niềm vui bất tận. 

Anh Phan Hoàng Lâm, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: Chúng tôi ủng hộ hết mình cho đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam đã chiến chiến thắng, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch...

 Sóc Trăng: Dòng người đổ dồn về trung tâm

Chú thích ảnh
Cổ động viên Sóc Trăng ăn mừng đội nhà Vô địch AFF Cup. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Không ngoài dự đoán của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng sau 90 phút thăng hoa của các chàng trai áo đỏ. Ngay sau khi kết thúc trận đấu với chiến thắng đưa Đội tuyển Việt Nam đoạt chức Vô địch AFF Cup, các cổ động viên ở Sóc Trăng đã chờ sẵn, vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, người dân khắp thành phố và cả các vùng lân cận, các ngả đường không ngừng đổ về trung tâm thành phố Sóc Trăng, diễu hành, hò reo vì niềm vui chiến thắng mà đội tuyển bóng đá quốc gia đã mang lại.

Dòng người càng ngày càng đông dồn về trung tâm và các công viên, quảng trường hò reo mừng Việt Nam chiến thắng... Lực lượng Công an khá vất vả để đảm bảo trật tự, giữ ổn định, hạn chế các trường hợp cổ vũ quá khích. Lực lượng công an cũng đi đầu các đoàn xe để đảm bảo cổ vũ có trật tự, an toàn hơn… Đến 22 giờ, không khí tại các đường phố trung tâm thành phố Sóc Trăng vẫn rất phấn khích.

Trịnh Duy Hưng - Trung Hiếu - Đặng Tuấn (TTXVN)
Những hình ảnh ấn tượng trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018
Những hình ảnh ấn tượng trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018

19g30 phút ngày 15/12/2018, trọng tài người Iran Alireza Faghani chính thức nổi còi khai cuộc trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Phút thứ 6, Anh Đức đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN