Philippines khó dẹp 'chợ đen' súng

Với cặp kính đạo mạo, mày râu nhẵn nhụi, Jomari Paraas có thể dễ dàng xin vào làm trong công sở ở Philippines .Nhưng Paraas lại theo đuổi một nghề khác và lúc này anh ta mang theo 6 khẩu súng trong chiếc balô đeo sau lưng.


Người đàn ông này là một tay buôn có tiếng trên thị trường buôn bán vũ khí bất hợp pháp “béo bở” tại Philippines, bất chấp hoạt động trấn áp của chính phủ sau một loạt vụ thảm sát và bắn giết hồi đầu năm nay. “Tại sao tôi lại buôn súng? Vì người ta có nhu cầu và nghề này mang lại lợi nhuận lớn”, Parraas nói.

Khách xem súng tại một cửa hiệu ở Manila hôm 3/4. Ảnh: Internet


Phát biểu với phóng viên hãng tin AFP khi đứng trong một khu nhà ổ chuột đông đúc ở thủ đô Manila, nơi Paraas định bán 6 khẩu súng, anh ta cho biết đã hành nghề buôn bán vũ khí hơn chục năm nay. Paraas đã thay tên đổi họ để lẩn trốn nhà chức trách. Paraas bắt đầu bán súng đã sử dụng và súng “chế” bất hợp pháp ở miền trung và nam Philippines trước khi chuyển sang buôn vũ khí đắt tiền hơn nhập lậu từ nước ngoài.


6 khẩu Colt xoay Magnum “Góa phụ đen” sản xuất tại Mỹ nằm trong túi anh được một khách mua đặt hàng thông qua mạng lưới những người môi giới lợi dụng cảnh nhộn nhạo ở các khu ổ chuột của Manila để hành nghề. Khách hàng của giới buôn lậu vũ khí như Paraas thuộc đủ loại người, từ những bà nội trợ giàu có lo ngại cho tính mạng của bản thân, cho tới cư dân khu ổ chuột hay thành viên các nhóm “vũ trang tư nhân” được thuê bảo vệ một số nhân vật “có máu mặt”.


“Những loại vũ khí hạng nhẹ thường dễ vận chuyển, trong khi nhu cầu sử dụng lại cao, người mua chủ yếu dùng súng để tự vệ”, Paraas cho biết và tiết lộ, mỗi khẩu súng lục ổ xoay của anh ta có giá chỉ 5.000 peso (120 USD). “Họ cũng có thể mua những khẩu súng nòng lớn hơn hoặc súng trường tự động, tất nhiên với giá cao hơn”, Paraas nói.


Tình trạng “phổ biến vũ khí” ở Philippines đã trở thành chủ đề “nóng” kể từ tháng 1 năm nay, sau một loạt vụ bắn giết, trong đó có vụ hai trẻ em thiệt mạng vì đạn lạc đúng vào đêm Giao thừa; hay vụ một tay súng phê thuốc làm chết 7 người trong một vụ thảm sát ở khu ổ chuột, và vụ đọ súng giữa các băng nhóm làm 13 người thiệt mạng. Tính riêng trong năm 2012 đã có tới 1,2 triệu loại vũ khí được đăng ký sử dụng tại Philippines, chưa kể khoảng 600.000 loại vũ khí bất hợp pháp tràn ra thị trường.


Tại Philippines, rất dễ để có được một giấy phép sở hữu súng thông thường, khi người xin chỉ cần vượt qua các cuộc kiểm tra an ninh nhiều khi mang tính thủ tục từ phía cảnh sát, bao gồm cả thử nghiệm tâm lý. Chính vì vậy, vũ khí xuất hiện khá tràn lan, đặc biệt ở các thành phố bị tội phạm hoành hành. Các nhà hàng, hộp đêm và ngân hàng thường treo biển yêu cầu khách bỏ lại vũ khí cầm tay trước khi bước vào.


Đầu năm nay, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã phát động một chiến dịch cao điểm nhằm loại bỏ các loại súng bất hợp pháp trên các đường phố nước này. Tuy nhiên, số liệu của chính phủ tới nay cho thấy, chiến dịch trên mới chỉ thu giữ được khoảng 2.200 khẩu súng, một con số quá nhỏ bé so với ước tính 4 triệu khẩu súng bất hợp pháp đang lưu hành.


Thu Hằng (theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN