10 “ông già gân” nổi tiếng-Phần 1

Alex Ferguson đã chia tay công việc HLV tại Manchester United ở tuổi 71. Một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định này là vì sức khỏe, vì sức ép quá lớn của công việc. Một trang lịch sử đã được lật qua, nhưng trong mọi trường hợp, Ferguson vẫn luôn được ngợi ca và tôn trọng, không chỉ bởi bảng thành tích khổng lồ mà ông đã đem về cho sân Old Trafford, mà còn bởi sức làm việc phi thường ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”. Mặc dù vậy, Ferguson không phải là trường hợp “gừng càng già càng cay” duy nhất trong thế giới HLV bóng đá.

 

1. Mario Zagallo


Zagallo không phải là Pelé, không phải là Ronaldo, nhưng ông cũng là một huyền thoại sống của bóng đá Braxin. Đội tuyển vàng - xanh đã giành 5 chức vô địch World Cup, thì Zagallo có tên trong 4 danh hiệu đầu tiên: 2 với tư cách cầu thủ (1958, 1962), 1 với tư cách HLV (1970) và 1 với tư cách là thành viên ban huấn luyện dưới thời Carlos Alberto Perreira (1994). Tất cả những thành công này đến với “Sói già” khi ông… 63 tuổi. Trang sử về Zagallo có thể chưa dừng lại ở đó, nếu như đội tuyển Braxin dưới sự dẫn dắt của ông không thất bại trước Pháp trong trận chung kết World Cup 1998. Chỉ đến khi Braxin thua Pháp năm 2006, ông mới kết thúc hoàn toàn sự nghiệp huấn luyện của mình, ở tuổi 76.


Zagallo trong lễ sinh nhật 80 tuổi năm 2011. Ảnh: sambafoot

2. Alex Ferguson


Vẫn thường được so sánh với Zagallo, Ferguson vừa quyết định giải nghệ ngày 8/5/2013, ở tuổi 71. Nhìn lại sự nghiệp của mình, HLV người Xcốtlen không việc gì phải hổ thẹn: Trong 26 năm dẫn dắt Manchester United, Ferguson đã giành được tổng cộng 38 chiếc Cúp, trong đó có 13 chức vô địch Anh và 2 chức vô địch UEFA Champions League. Sức làm việc của Ferguson là vô cùng bền bỉ, bằng chứng là ông vừa cùng Man Utd đăng quang ở giải Ngoại hạng Anh mùa này - lần thứ 20 trong lịch sử CLB. Năm 1986, khi bắt đầu nắm quyền dẫn dắt Man Utd, Ferguson đã dám đưa ra lời thách thức lịch sử: “Tôi muốn lật đổ sự thống trị của Liverpool”. Cả nước Anh khi đó đã bật cười. Nhưng giờ thì tất cả đều phải ngả mũ trước Ferguson.

 

3. Giovanni Trapattoni


Dẫn dắt CH Ailen kể từ năm 2008, nếu mọi chuyện suôn sẻ, Trapattoni sẽ cùng đội bóng này tham dự World Cup 2014, khi ông bước sang tuổi 73. Vào độ tuổi… xưa nay hiếm, nhưng “Trap” vẫn luôn giữ được ngọn lửa đam mê và vẫn luôn phong độ giống như khi ông khởi đầu sự nghiệp huấn luyện năm 1974. Trong gần 4 thập kỷ, nhà cầm quân người Italia đã đi theo bước chân huyền thoại của Ernst Happel, giành các danh hiệu vô địch tại 4 quốc gia khác nhau. “Trap” cũng đã sưu tập được trọn bộ các Cúp châu Âu (1 Cúp C1, 2 Cúp C2 và 3 Cúp C3). Thứ duy nhất mà “Trap” còn thiếu là một chức vô địch ở tầm đội tuyển quốc gia. Nhưng nếu vẫn còn sức khỏe, có lẽ ông nên tìm kiếm một đội tuyển khác, thay vì CH Ailen.

 

4. Raymond Goethals


“Phù thủy” người Bỉ vẫn luôn có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng người hâm mộ Marseille. Đơn giản bởi tính đến thời điểm này - và có thể còn trong một thời gian rất lâu nữa, Goethals vẫn là HLV duy nhất dẫn dắt một CLB Pháp tới đỉnh cao nhất của châu Âu. Đó là ngày 26/5/1993, OM đã đánh bại AC Milan 1-0 trong trận chung kết Champions League. Goethals khi đó 71 tuổi. Chiến thắng cùng với OM cũng là đỉnh cao sự nghiệp của Goethals, sau khi ông đã cùng Anderlecht giành chức vô địch Cúp các đội đoạt Cúp quốc gia châu Âu (Cúp C2) năm 1978 và sau khi từng cùng OM lọt vào tới trận chung kết Cúp C1 năm 1991. Còn được gọi là “Raymond-la-science” vì thứ bóng đá khoa học mà ông đã tạo nên, Goethals hiện cũng là HLV giàu thành tích nhất trong làng bóng đá Bỉ.

 

5. Luis Aragones


Chinh phục “mái nhà” châu Âu vào năm 69 tuổi và 11 tháng, đó không phải là điều mà HLV nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên, “Nhà hiền triết” xứ Hortaleza lại thành công và theo một cách cũng rất đặc biệt. Theo đó, khác với phần lớn những HLV cựu trào khác, Aragones không giành được bất cứ danh hiệu nào ở Cúp châu Âu, cấp CLB. Ông đã kiên nhẫn và cuối cùng được mãn nguyện với chức vô địch Euro 2008 cùng đội tuyển Tây Ban Nha, mở ra một thời kỳ thống trị của bóng đá Tây Ban Nha tại châu Âu và thế giới.

Aragones (trái) và Cúp vô địch Euro 2008. Ảnh: Internet


(Còn nữa)


Bảo An

10 “ông già gân” nổi tiếng- Phần 2
10 “ông già gân” nổi tiếng- Phần 2

Người mà Jose Mourinho muốn vượt qua nhất trong sự nghiệp huấn luyện không phải Pep Guardiola, mà là Ernst Happel. Huyền thoại vĩ đại của bóng đá Áo, đó chính là ông.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN