Thấp thỏm vì “doping” tiền

Chiều nay, 23/2, trận Siêu Cúp quốc gia 2012 giữa SHB Đà Nẵng và Xi măng Xuân Thành (XMXT) Sài Gòn sẽ diễn ra tại sân Chi Lăng (Đà Nẵng), đánh dấu một mùa giải mới của bóng đá Việt Nam. Đây là hai ông lớn cùng thống trị sân chơi quốc nội mùa giải trước, cả về chất lượng đội hình lẫn độ chịu chơi. Nhưng vào thời điểm cả làng bóng đang phải “thắt lưng, buộc bụng”, độ chịu chơi đó của họ mùa này đang bị đánh dấu hỏi.


Bóng đá Việt Nam vốn đã quen với cảnh “đồng tiền đi liền khúc ruột”. Chẳng thế mới có cảnh các ông bầu chẳng cần mất công đào tạo, bỏ ra vài tỷ đồng đã có ngôi sao mình thèm muốn. Để “gà nhà” chơi quyết tâm, các đội treo "doping" tiền thưởng cực cao... Lối tư duy và làm việc nặng về vật chất như thế đẩy cả nền bóng đá nước nhà vào hiểm cảnh hiện tại, khi các CLB chi tiêu quá năng lực, trong lúc lại phụ thuộc hoàn toàn vào “bầu sữa” doanh nghiệp.


SHB Đà Nẵng và XMXT Sài Gòn cũng ở hoàn cảnh như thế. SHB Đà Nẵng vừa vô địch V - League lần thứ 2 sau 4 năm, nhưng họ chút nữa bị giải thể hoặc chuyển giao, khi dư luận buộc bầu Hiển phải rút lui. Phải cố gắng lắm, SHB mới chuyển được 40 tỷ để đội bóng sông Hàn chuẩn bị mùa giải mới, trong lúc toàn bộ lãnh đạo, nhân viên SHB Đà Nẵng phải cắt giảm lương thưởng. Chính Tổng Giám đốc Bùi Xuân Hòa nói năm nay khó có chuyện CLB nhận khoản tiền thưởng cả tỷ đồng giống mùa trước, do CLB và nhà tài trợ đều cắt giảm việc thu chi để đối phó lại thời buổi lạm phát khó khăn.


Mặc dù vậy, thầy trò Lê Huỳnh Đức vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều đội bóng khác. Mùa rồi, họ nhận được tổng cộng 10 tỷ đồng tiền thưởng cho chức vô địch V - League 2012. Dù cắt giảm chi tiêu, lãnh đạo đội vẫn thưởng tháng lương thứ 13 như thường lệ, để cầu thủ an tâm nghỉ Tết. Nhìn cả V - League, chỉ SHB Đà Nẵng cùng Hoàng Anh Gia Lai vẫn giữ được thói quen cũ.


Tình hình bên phía XMXT Sài Gòn im ắng hơn hẳn, kể từ lúc bầu Thủy lên thay anh trai là bầu Thụy. Rõ ràng, đội bóng Sài thành đáng sợ hơn sau khi sáp nhập với Navibank Sài Gòn về một mối. Cái khó duy nhất là đội bóng này vẫn trong tình trạng nợ tiền không ít cầu thủ. Ngân quỹ mùa này của bầu Thủy cho CLB khoảng 40 tỷ đồng, nhưng con số này vẫn không thấm tháp vào đâu do quỹ lương của CLB quá lớn. Sát ngày đội bóng ra TP. Huế tập trung, Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại còn ra Bắc giải quyết việc riêng. Có lời đồn là “cò” Đại ra Vicem Hải Phòng thúc đội bóng trả tiền lót tay 3 cầu thủ vẫn thuộc biên chế XMXT Sài Gòn, là Quang Hải, Minh Đức và Antonio. Số tiền thu về không dưới 10 tỷ vừa giúp CLB trả số tiền còn thiếu cho số tân binh như Amika, Gomes, Sulleiman.


Bầu Thủy đã vào Đà Nẵng trước ngày đội dự tranh Siêu Cúp, nhưng ông vẫn im ắng chưa công bố mức thưởng cho thầy trò Lư Đình Tuấn. Tất nhiên, về mặt chuyên môn, XMXT Sài Gòn đang khao khát đòi món nợ để SHB Đà Nẵng vượt mặt ở cuối mùa giải V - League năm ngoái. Đội chủ sân Thống Nhất có sự kết hợp đông đảo nhiều ngôi sao, nội ngoại binh, đặc biệt có số cầu thủ nhập tịch đông đảo. Còn SHB Đà Nẵng có dàn cầu thủ bản địa xuất sắc, ổn định và đang có vị trí trong màu áo ĐTQG. Vì thế trận thư hùng chiều 23/2 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.


Bảo Nam

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN