Khung cảnh “làng thánh chiến” Molenbeek sau trận vây bắt khủng bố

Người dân tại quận Molenbeek ở Brussels (Bỉ) đã quay trở lại cuộc sống thường nhật, sau khi cảnh sát Bỉ kết thúc chiến dịch vây bắt nghi phạm khủng bố tại đây.


Cuộc sống bình dị hàng ngày của người dân Molenbeek.

Khu vực Molenbeek là nơi sinh sống của phần lớn người Ảrập nhập cư. Nơi đây vốn được biết đến với rất nhiều cái tên khác nhau, như xóm Thánh chiến, pháo đài Hồi giáo, trung tâm của chủ nghĩa khủng bố và buôn bán vũ khí, hậu phương của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan..., đặc biệt là nơi ẩn náu của nghi phạm khủng bố tại Paris đang bị cả châu Âu truy nã gắt gao, Salah Abdeslam (26 tuổi).

Hôm 16/11, sau 4 giờ đồng hồ vây bắt, đột kích vào tòa nhà tình nghi là nơi Salah Abdeslam ẩn náu sau khi tham gia loạt vụ khủng bố đẫm máu tại Paris, cảnh sát Bỉ đã không bắt được tên khủng bố này.

Nhà thờ Hồi giáo của người dân Molenbeek.

Tòa thị chính quận Molenbeek.

Ngôi nhà số 30 là nơi sinh sống của Taklan Abdeslam, anh trai của Salah Abdeslam (26 tuổi). Salah đã trốn thoát sau cuộc vây bắt của cảnh sát Bỉ tại Molenbeek hôm 16/11.

Phóng viên tập trung trước cửa ngôi nhà của Taklan Abdeslam chiều 16/11 chờ công bố của cảnh sát sau khi khám xét ngôi nhà này.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Xuất hiện kẻ tấn công thứ 9 trong vụ khủng bố Paris
Xuất hiện kẻ tấn công thứ 9 trong vụ khủng bố Paris

Các điều tra viên đã thu giữ được một đoạn video có nội dụng khẳng định rằng đã có kẻ tấn công thứ 9 trong số những đối tượng xả súng vào các quán bar và nhà hàng ở thủ đô Paris hôm 13/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN