Thông điệp Hoà bình từ lễ tưởng niệm nạn nhân thảm họa kép

Ngày 11/3, tại công viên Hibiya, thủ đô Tokyo, người dân đổ về từ khắp nơi để tham dự buổi hoà nhạc “Peace On Earth” và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân thảm hoạ kép xảy ra cách đây 3 năm. Buổi hoà nhạc được tổ chức thường niên này không chỉ để tưởng nhớ đến những sinh mệnh xấu số dưới cơn sóng dữ của thiên tai mà còn giúp những người còn sống vững tin hơn về tương lai.

 


Ngay từ rất sớm, người dân đã mang theo những bó hoa. Rất nhiều hoa đã được cắm và đặt một cách ngay ngắn trên bệ thờ. Lặng lẽ và trang nghiêm, những người dân đã đặt hoa, thắp nến và mặc niệm… Phần đông những người đến đặt hoa ở đây đều có một mong muốn phần nào xoa dịu nỗi đau cho các gia đình mất người thân trong thảm hoạ kép, để những người còn sống không quên quá khứ bi thương của ngày 11/3 năm nào.

 


Những giọt nước mắt, những phút trầm lắng trong giai điệu bi thương của tiếng đàn violin hay là những cái nhìn vô định về xa xăm. Đó là cảm nhận rõ ràng nhất về những phút giây đầy xúc động của buổi hoà nhạc.

 

Trả lời phóng viên TTXVN, anh Kuzuhara Shintaro, thành viên Ban tổ chức tưởng niệm “Peace On Earth” cho biết anh đã tham gia tổ chức buổi hoà nhạc này 3 năm liền và cũng là năm thứ 3 sau thảm họa kép, ấn tượng lớn nhất mà anh thu nhận được từ phần đông khán giả tham dự hoà nhạc chính là “tất cả mọi người cùng có chung một tâm trạng tưởng nhớ về những người đã khuất, tiếp thêm sinh khí để tiếp tục bước lên phía trước, hướng về một tương lai tươi sáng”.



Trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011 đã đẩy hàng trăm nghìn người dân ở khu vực đông bắc Nhật Bản vào cảnh tha phương cầu thực. Cuộc sống thiếu thốn, cùng quẫn và nỗi đau mất người thân là gánh nặng thể xác và tinh thần khó có thể bù đắp nổi đối với các cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng của thảm hoạ kép. Tính đến nay, vẫn còn khoảng 267.000 người đang vật lộn với cuộc sống ở các khu nhà tạm cư rải rác trên cả nước. Theo thống kê mới nhất của Cơ quan tái thiết Nhật Bản, 47.995 người dân ở Fukushima tiếp tục sống trong cảnh tha phương.



Mái vòm hình cầu và các ô hình tam giác của địa điểm đặt hoa gợi cho người ta cảm giác về hình ảnh toà nhà trơ khung sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima năm 1945. Sự cố hạt nhân Fukushima do thảm hoạ kép một lần nữa là tiếng chuông cảnh tỉnh con người về cách thức sử dụng nguồn năng lượng này một cách an toàn.


Anh Hasegawa Koji, một người dân sống ở Tokyo cho biết lý do anh có mặt tại buổi hoà nhạc từ thiện này là “để không được phép quên các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất và sóng thần cách đây 3 năm”. Anh nói: “Ngay sau khi thảm hoạ kép xảy ra, rất nhiều tình nguyện viên đã lên các tỉnh Đông Bắc để hỗ trợ công tác tái thiết dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng giờ đây thì con số này giảm đi khá nhiều. Tôi được biết là công việc tái thiết sau 3 năm vẫn còn rất nhiều trong khi số lượng tình nguyện viên lại vô cùng ít ỏi. Tôi nghĩ có lẽ tương lai của quá trình phục hồi trước mắt sẽ còn hết sức khó khăn”.



Thông điệp lớn nhất mà buổi hoà nhạc “Peace On Earth” mà nhạc sĩ nổi tiếng người Nhật Sakamoto Ryuichi muốn truyền tải đến người nghe không chỉ là mong ước về sự bình yên trong tâm hồn của mỗi con người sau tất cả những gì đã qua mà cao hơn, đó còn là một nền hoà bình trên trái đất để tất cả chúng ta không còn nỗi đau khổ nào từ chiến tranh, bom hạt nhân, thiên tai hay thậm chí là cả những tai hoạ do chính con người gây ra.









Tin, ảnh: Hữu Thắng

 

 

Nhật Bản xúc động tưởng niệm 3 năm thảm họa kép động đất sóng thần
Nhật Bản xúc động tưởng niệm 3 năm thảm họa kép động đất sóng thần

Ngày 11/3, Nhật Bản tổ chức tưởng niệm nhân 3 năm ngày xảy ra thảm họa kép động đất- sóng thần hồi năm 2011, làm gần 19.000 người thiệt mạng và phá hủy một phần lớn khu vực Đông Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN