Nước mắt cho những người hùng

Bữa tiệc mà trên 6 vạn khán giả chờ đợi ở Wembley, mà hàng triệu người Anh mong ngóng trước màn hình đã khép lại không thể bi kịch hơn. Bóng đá chưa trở về nhà được. Một danh hiệu lớn mà xứ sương mù khao khát suốt 55 năm kể từ sau World Cup 1966 vẫn ngoài tầm với khi "những vị khách" Italy lấy đi tất cả sau loạt luân lưu nghẹt thở.

Chú thích ảnh
Nỗi thất vọng của tiền vệ tuyển Anh Bukayo Saka (giữa) sau khi thực hiện không thành công quả đá luân lưu trước tuyển Italy trong trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley, London (Anh) ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tan nát cõi lòng là những gì tràn ngập trên mặt báo Anh trong ngày thứ Hai. Tờ Independent giật hàng tít lớn: "Nước mắt cho những người hùng". Trang nhất tờ Daily Mail cũng than thở: "Tất cả kết thúc trong nước mắt". Daily Telegragh thì chạy dòng chữ: "Đau đớn tột cùng... luân lưu lại làm những trái tim vỡ vụn" cùng bức ảnh chụp HLV Gareth Southgate an ủi Saka, người đá hỏng quả quyết định.

Trong khi sự thất vọng và buồn bã là ngập tràn, cũng có những khen ngợi dành cho Southgate, vốn đã từng bị coi là "tội đồ" trong loạt luân lưu thất bại của Anh ở EURO 1996.

Tờ Guardian viết: "Thất bại đương nhiên là đau đớn. Những khoảnh khắc như thế này có thể dẫn tới sự đổ lỗi, tổn thương, trách móc, nước mắt, giận dữ. Nhưng còn có điều khác nữa. Trong 4 tuần qua, và xa hơn thế trở lại câu chuyện World Cup 2018 ở Nga, đội hình trẻ trung này của Southgate là một liều thuốc dễ chịu, nâng cao tinh thần ở thời điểm mà khắp nơi tràn ngập những bất nhất, yếu kém".

TTXVN/Báo Tin tức
HLV Gareth Southgate: 'Trách nhiệm thuộc về tôi'
HLV Gareth Southgate: 'Trách nhiệm thuộc về tôi'

Thất bại cay đắng ở loạt luân lưu trước Italy khiến bữa tiệc mà xứ sương mù mong ngóng hơn nửa thế kỷ bỗng biến thành cơn ác mộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN