Pháp kết thúc truyện cổ tích mang tên Iceland

Cuộc phiêu lưu cuối cùng của Iceland tại VCK EURO 2016 đã kết thúc khi Iceland đã không thể tạo nên bất ngờ nào trước đội tuyển nước chủ nhà Pháp.

Tiền đạo Pháp Olivier Giroud (giữa) ghi bàn thắng thứ 5 cho đội nhà cũng là bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận đấu. Ảnh: AFP/TTXVN

Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, Pháp ngay từ đầu đã dồn ép Iceland bằng các đợi tấn công của mình. Các học trò của HLV Didier Deschamps nhanh chóng cụ thể hóa cơ hội của mình bằng bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo Olivier Giroud ở phút 12. Từ giữa sân, tiền vệ Matuidi có đường chuyền vượt tuyến cho Giroud phá bẫy việt vị băng xuống. Với pha dứt điểm một chạm, Giroud đã không cho thủ môn của Iceland bất cứ cơ hội cản phá nào.

Sau bàn thắng, Pháp thi đấu thoải mái hơn. Họ nhanh có được bàn thắng thứ hai ở phút 20. Lần này, người lập công là Paul Pogba. Một tình huống bật cao đánh đầu sau pha đá phạt góc của Antoine Griezmann bên cánh phải. Nhờ có hai bàn thắng dẫn trước, Pháp chủ động chơi chậm và cầm bóng chắc. Tuy nhiên, họ vẫn tìm được hai bàn thắng nữa ở trong hiệp một. Payet và Griezmann lần lượt là những người lập cho đội tuyển Pháp ở các phút 43 và 45.

Bước sang hiệp hai, đội tuyển Pháp vẫn tiếp tục lối chơi chậm. Trong khi đó, Iceland không muốn kết thúc giải đấu trong thế trận cam chịu. Họ dồn lên tấn công với hy vọng tìm được bàn thắng danh dự. Và hy vọng của họ đã được đền đáp ở phút 56. Gylfi Sigurdsson tạt bóng ở tầm thấp từ bên cánh phải. Ở bên trong, tiền đạo Sigthorsson đã kết thúc gọn gẽ bằng một pha chạm bóng đơn giản đưa bóng vào góc gần hạ gục thủ môn Lloris. 

Tuy nhiên, Iceland chẳng thể tận hưởng niềm vui bao lâu bởi đến phút 59, Pháp lại thiết lập khoảng cách dẫn trước 4 bàn. Xuất phát từ một pha đá phạt ở giữa sân, Dimitri Payet treo bóng bổng vào trong vòng cấm. Với lợi thế chiều cao và lỗi ra vào của thủ môn Halldorsson, Olivier Giroud dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.

Những phút sau đó, Iceland vẫn mải miết tấn công. Còn tuyển Pháp thì sử dụng lối đá phòng ngự phản công. Đến phút 84, một lần nữa Iceland lại tìm được đường vào khung thành của thủ môn Lloris. Người lập công lần này là tiền vệ Birkir Bjarnason. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 5-2 của đội tuyển Pháp. Với chiến thắng này, HLV Deschamps và các học trò sẽ gặp đội tuyển Đức ở vòng bán kết.

TTXVN/Tin Tức
Mong manh ranh giới tội đồ - người hùng
Mong manh ranh giới tội đồ - người hùng

Nếu phải kể ra đâu là nhân vật đáng chú ý nhất trong trận đại chiến giữa Đức và Italy trong khuôn khổ tứ kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 diễn ra rạng sáng 3/7, thì cái tên Leonardo Bonucci xứng đáng được xướng lên khi anh đóng góp trong cả hai bàn thắng của mỗi đội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN