Được cứu từ lò mổ, chú lợn trở thành họa sĩ

Sau khi được đưa ra khỏi lò mổ ở Nam Phi, một chú lợn đã bộc lộ tài năng thiên bẩm, sáng tạo ra các bức họa trị giá hơn 4000 USD.

Chú lợn Pigcasso khi vẽ tranh. Ảnh: mirror.co.uk

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết chú lợn nặng hơn 200 kg được mệnh danh là Pigcasso thường dùng mõm để sáng tác. Các tác phẩm của Pigcasso đã gây chú ý tại Nam Phi và người chủ đã quyết định mở triển lãm có tên OINK cho “họa sĩ 4 chân” này.

Vào ngày 19/1, triển lãm đầu tiên được mở tại Cape Town. Số tiền bán tranh của Pigcasso dự kiến sẽ dành tặng cho một cơ sở cứu nạn gia súc.

Cũng theo người chủ của chú lợn tài năng, triển lãm OINK dự kiến sẽ được mở tại London (Anh), Paris (Pháp), Berlin (Đức) và Amsterdam (Hà Lan).

Dưới đây là video ghi lại quá trình sáng tác của Pigcasso:



Quang Anh/Báo Tin tức
Mặc 8 quần, 10 áo để tránh cước hành lý quá cân
Mặc 8 quần, 10 áo để tránh cước hành lý quá cân

Một du khách Anh đã bị cấm bay tại sân bay quốc tế Keflavik của Iceland sau khi bị phát hiện mặc 8 cái quần và 10 cái áo để tránh phải trả cước hành lý xách tay quá cân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN