Bạo loạn sang ngày thứ 3, Pháp triển khai lực lượng chống khủng bố

Chính phủ Pháp đã triển khai cảnh sát và hiến binh trên khắp đất nước trong ngày 29/6, bao gồm cả các đơn vị chiến thuật và chống khủng bố tinh nhuệ, sau khi các vụ bạo loạn nổ ra trước cái chết của thiếu niên giao bánh pizza 17 tuổi.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, Paris và các vùng ngoại ô của nó đã được tăng cường thêm 5.000 cảnh sát, nâng tổng số các lực lượng tham gia chống bạo loạn lên 40.000 nhân viên được triển khai trên cả nước. Các thành viên của Nhóm can thiệp hiến binh quốc gia (GIGN), Lữ đoàn Điều tra (BRI) và đơn vị chiến thuật Răn đe Can thiệp Hỗ trợ Điều tra (RAID) đã được cử đến Nanterre, nơi các cuộc bạo loạn bắt đầu. Lệnh giới nghiêm đã được ban bố ở một số thành phố.

Xem video dưới lực lượng RAID tuần tra đường phố (nguồn: RT):

Văn phòng thị trưởng Clamart, một thị trấn với dân số khoảng 50.000 người ở Tây Nam thủ đô Paris, cho biết không ai được ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 21h00 tối đến 6h00 sáng từ ngày 29/6 đến ngày 3/7. Thị trưởng thành phố Paris cho biết các dịch vụ xe buýt, xe điện ở trong và xung quanh thủ đô sẽ tạm dừng hoạt động từ 21h00 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 29/6, "để đảm bảo an toàn cho nhân viên và hành khách" trong bối cảnh các cuộc biểu tình dự kiến sẽ còn tiếp diễn.

Các cuộc biểu tình phản đối cái chết của thiếu niên Nahel, 17 tuổi, người bị cảnh sát bắn chết khi đang dừng giao thông, đã lan rộng khắp nước Pháp, khi có 150 người bị bắt giữ chỉ trong một đêm. Hơn 6.000 người đã tụ tập biểu tình tại Nanterre vào ngày 28/6, sau lời kêu gọi “báo thù” do bà Mounia, mẹ của Nahel đưa ra trên mạng xã hội. Cuộc biểu tình sau đó đã trở thành cuộc đụng độ với cảnh sát. Môt chi nhánh ngân hàng Credit Mutuelle đã bị cướp phá và phóng hỏa.

Tại quận Mirail thành phố Toulouse, những người tham gia bạo loạn đã phóng chất đốt vào đồn cảnh sát. Một số cơ sở kinh doanh tại Marseilles cũng bị phá hoại và cướp phá. Khoảng 20 kẻ bạo loạn đeo mặt nạ đã tấn công nhà tù Fresnes ở Val-de-Marne, nhưng không đột nhập được vào cơ sở này. Bạo lực cũng được ghi nhận xảy ra ở Bordeaux, Lormont và Lille.

Trong một tuyên bố chung ngày 29/6, Thủ tướng Elisabeth Borne và David Lisnard, chủ tịch Hiệp hội Thị trưởng Pháp, nhấn mạnh bạo lực sẽ không giải quyết được gì” và lên án “những hành vi không thể chấp nhận và không thể chấp nhận được” của những kẻ bạo loạn.

Trong khi đó, công tố viên thị trấn Nanterre đã buộc tội viên cảnh sát đã bắn chết Nahel với tội cố ý giết người. Luật sư của viên cảnh sát, Laurent-Franck Lienard, nói với giới truyền thông Pháp rằng thân chủ của ông lấy làm tiếc về cái chết của cậu thiếu niên, nhưng khẳng định rằng hành động nổ súng là đúng luật.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Hàng chục trường hợp không tuân thủ hiệu lệnh đã từng bị cảnh sát Pháp bắn
Hàng chục trường hợp không tuân thủ hiệu lệnh đã từng bị cảnh sát Pháp bắn

Vụ việc cảnh sát bắn chết một thiếu niên gần Paris trong quá trình dừng xe đã gây ra phẫn nộ ở Pháp dẫn đến bùng phát biểu tình. Trong những năm qua, số trường hợp bị cảnh sát Pháp bắn do không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe không phải là hiếm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN