Cãi nhau với vợ, ném con vừa sinh xuống sông

Một cháu bé chưa đầy một tuần tuổi ở Trung Quốc đã chết tức tưởi vì có thể bị chính bố đẻ ném xuống sông sau khi cãi nhau với mẹ của bé.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Nhữ Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã tới hiện trường khẩn cấp, 8 phút sau vớt thành công một cháu bé chưa đầy một tuần tuổi ở dưới sông, tuy nhiên, các nhân viên cấp cứu xác nhận cháu bé đã qua đời.

Cháu bé được lực lượng cứu hộ vớt lên. Ảnh: Internet.


Đây là con của ông Phó, 34 tuổi và bà Sử, 24 tuổi, đều là người thành phố Nghĩa Mã, cũng thuộc tỉnh Hà Nam, đến Nhữ Dương làm thuê.


Theo truyền thông Trung Quốc, tối 1/10, hai vợ chồng ông Phó và bà Sử xảy ra cãi vã, bà Sử muốn mang con về quê, ông Phó đuổi theo. Tới cầu Tân Đại, hai người tiếp tục giằng co, kết quả dẫn tới cái chết tức tưởi của chính con mình.

Trong khi ông Phó kể rằng hai vợ chồng cãi nhau, không cẩn thận để con rơi xuống sông, bà Sử cáo buộc chồng đã cố ý vứt con xuống sông.

Tuy nhiên, điều đáng lên án là sau khi con “rơi” xuống sông, ông Phó liền rời hiện trường và người gọi điện báo án chính là bà Sử.

Hiện nay, cặp vợ chồng này đã bị bắt để phục vụ điều tra và cảnh sát đang cố gắng tìm nhân chứng của vụ việc.


Hoàng Linh
Mẹ trẻ ném con vào máng rác lĩnh án tù
Mẹ trẻ ném con vào máng rác lĩnh án tù

Bị chứng trầm cảm sau khi sinh, Jaymin Abdulrahman, người đã ném cô con gái 6 ngày tuổi vào máng đổ rác của một tòa nhà ở Wolverhampton (Anh), vừa lĩnh án 30 tháng tù giam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN