Đi với ông Bill Clinton, Tổng thống Mỹ cũng phải chờ

Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã thêm một lần chứng tỏ cho thế giới thấy sự kiên nhẫn cần có và hiếm có của một nhà lãnh đạo hàng đầu khi buộc phải đương đầu với màn “câu giờ vi diệu” của cựu Tổng thống Bill Clinton.



Cuộc rời đi của chiếc Không lực 1 tại sân bay quốc tế Ben Gurion (Israel) sau khi đoàn đại biểu Mỹ tham dự tang lễ cựu Tổng thống Shimon Peres, đã bị chậm đi đáng kể vì sự nấn ná của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Từ lúc Tổng thống Obama lên chiếc Không lực 1 trong bộ đồ vest, đến lúc cởi xong áo vest, xắn tay áo sơ mi, trò chuyện cùng các quan chức khác trên máy bay rồi dạo đi dạo lại trên cánh cửa máy bay gọi như gọi đò, ông Bill Clinton vẫn ở đâu đó bên dưới sân bay.

Phải đến lúc ông Obama bước ra ngoài cửa máy bay giục giã “Đi thôi, tôi còn phải về nhà”, đức lang quân của ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton mới chịu lên đường.

Vũ Anh (Tổng hợp)
Không selfie được, ông Bush nhờ ngay Tổng thống Obama
Không selfie được, ông Bush nhờ ngay Tổng thống Obama

Trong đoạn video mới được phát tán, cựu Tổng thống Mỹ George W Bush đã phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của đương kim chủ nhân Nhà Trắng Barack Obama để chụp một bức ảnh tại một buổi lễ ở Washington DC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN