Điểm đến của các đời Tổng thống Mỹ vào ngày Độc lập

Ngày Độc lập (4/7) hàng năm là thời điểm để người dân Mỹ tổ chức ăn mừng, xem pháo hoa, còn đối với các ông chủ Nhà Trắng, họ có rất nhiều lựa chọn, có thể là kỳ nghỉ ngắn để câu cá, chơi golf hoặc dự các sự kiện...

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Bill Clinton theo dõi con đại bàng non Freedom được thả về tự nhiên vào ngày 4/7/1996. Ảnh: AP

Năm 1822, Tổng thống Mỹ khi đó James Monroe đã dạo chơi tại trang trại của ông ở Virginia vào ngày Độc lập. Những tổng thống khác cũng lựa chọn kỳ nghỉ ngắn dành cho bản thân vào ngày Độc lập bao gồm Tổng thống thứ 30 Calvin Coolidge đi câu cá tại Wisconsin năm 1928. Người kế nhiệm ông là Tổng thống Herbert Hoover lại đi nghỉ bên sông Rapidan ở Virginia hai năm sau đó. Ngày 4/7/1953 và năm 1957, Tổng thống thứ 34 Dwight Eisenhower đều có một điểm đến là sân golf.

Năm 1801, Tổng thống Mỹ thứ ba Thomas Jefferson đã chủ trì buổi chiêu đãi công chúng đầu tiên vào ngày 4/7 tại Nhà Trắng. Năm 2010, cựu Tổng thống Barack Obama lại tổ chức tiệc nướng ở Nhà Trắng cho 1.200 quân nhân. Vào năm 2021, Tổng thống Joe Biden đã tập hợp hơn 1.000 người tại bãi cỏ South Lawn tại Nhà Trắng để ăn burger và xem pháo hoa.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump và các quan chức trong chính quyền của ông theo dõi chiến đấu cơ bay trên bầu trời Washington ngày 4/7/2019. Ảnh: AP

Người tiền nhiệm của Tổng thống Biden là ông Donald Trump vào năm 2019 đã có ngày Độc lập gây chú ý khi theo dõi lễ diễu binh với sự xuất hiện của nhiều xe tăng, máy bay ném bom và các “cỗ máy chiến tranh khác”. Trước đó rất lâu, vào năm 1798, Tổng thống thứ hai của Mỹ là John Adams cũng theo dõi một cuộc diễu binh ở Philadelphia khi quốc gia non trẻ phô trương sức mạnh quân sự.

Một số Tổng thống Mỹ lại tham dự những sự kiện đặc biệt. Năm 1996 cựu Tổng thống Bill Clinton đã đến Vịnh Chesapeake để theo dõi con đại bàng non tên Freedom được thả về tự nhiên. Trong khi đó, năm 2008, cựu Tổng thống George W. Bush cũng như nhiều người tiền nhiệm khác, đã dự lễ nhập cư chào đón 70 người từ 30 quốc gia trở thành công dân mới của Mỹ.

Vào năm 2023 này, Tổng thống Biden đã lên kế hoạch tổ chức tiệc nướng và mừng ngày Độc lập tại Nhà Trắng với các binh sĩ, cựu chiến binh và gia đình họ.

Có một điều trùng hợp là tổng thống thứ hai và thứ ba của Mỹ đều trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4/7/1826. Tổng thống thứ 5 James Monroe cũng qua đời vào ngày Độc lập năm 1831.

 

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AP)
Vén màn bí mật về cuộc đời nhiều 'tì vết' của Tổng thống Mỹ thứ 29
Vén màn bí mật về cuộc đời nhiều 'tì vết' của Tổng thống Mỹ thứ 29

Cáo buộc chi tiền "bịt miệng" cho tình nhân, các khoản thanh toán bí mật cho một đứa con ngoài giá thú và bê bối tham nhũng của quan chức dưới quyền đã làm hoen ố di sản của tổng thống Mỹ thứ 29.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN