Gaza rơi vào cảnh tượng giống như 'địa ngục trần gian'

Những trận mưa lớn mang không khí lạnh đã tràn vào Gaza, tấn công những trại lều tị nạn và gây ngập lụt một số khu vực. Người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) mô tả tình hình ngày càng xấu đi ở dải đất ven biển này giống như “địa ngục trần gian”.

Chú thích ảnh
Người dân Palestine đang phải vật lộn với gió mạnh, mưa lớn và lũ lụt ảnh hưởng tới khu vực. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Theo trang The Guardian (Anh), khi tình trạng thiếu lương thực ngày càng cấp bách, làn sóng lây lan bệnh truyền nhiễm gia tăng và hệ thống y tế của Gaza gần như sụp đổ, cơn bão mùa đông ập đến đã biến những khu vực rộng lớn thành bùn lầy và khiến nhiều người sống trong những chiếc trại lều tạm bợ càng thêm khốn khổ.

Tình hình nhân đạo càng xấu đi nhanh chóng khi cuộc chiến trên không và trên bộ của Israel - sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10 - đã buộc gần 85% người dân ở Gaza phải rời bỏ nhà cửa.

Một trong số những người rơi vào cảnh tuyệt vọng này là Ameen Edwan. Cùng hàng nghìn người khác, Edwan đã phải dựng lều trong khuôn viên bệnh viện al-Aqsa ở trung tâm Gaza. Edwan chia sẻ gia đình anh nhiều đêm không ngủ được.

“Nước mưa tràn vào, chúng tôi không ngủ được. Chúng tôi đã cố gắng tìm những tấm chắn nylon nhưng không có nên chúng tôi phải dùng đến đá và cát để tránh mưa”, anh nói với hãng tin AFP.

Tại một khu lều trại ở Rafah, nằm trên địa hình đầy cát và rác, người dân đang nỗ lực khắc phục tình hình sau một đêm kinh hoàng, Họ mang cát đổ xuống những vũng lầy, phơi những bộ đồ ướt sũng nước ra bên ngoài trại lều tị nạn.

Video một phần Gaza ngập lụt sau mưa lớn (Nguồn: The Guardian):

Trong khi một số gia đình được trang bị những chiếc lều kiên cố, nhiều gia đình khác phải tận dụng bạt hoặc những tấm nhựa trong suốt để dựng lều bảo vệ đồ dùng cá nhân. Nhiều chiếc lều không có thảm trải nên người dân phải nằm co ro suốt đêm trên bãi cát ướt.

“Lều trại bị rách và nước mưa hắt vào bên trong. Chúng tôi ướt sũng”, anh Ramadan Mohadad, người đàn ông trung niên đang cố gắng sửa lại nơi trú ẩn của gia đình được dựng lên từ những tấm gỗ dán và một tấm nhựa mỏng, cho biết.

Mặc chiếc áo phông trắng với phần cổ và vai áo thấm nước mưa ướt sũng, anh Mohadad chia sẻ: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức bảo vệ mình để nước không lọt qua nhưng mưa lại gắt vào. Loại nhựa này không bảo vệ được những người trú ẩn bên dưới”.

Tại những nơi trú ẩn của các gia đình khác, những chiếc lều tạm bợ dựng bằng nhựa đã nứt vỡ, khiến nước hắt vào tạo thành vũng trũng bên trong. Có gia đình phải lát xi măng ở lối vào như một con đập, bên trong đặt những viên gạch nhỏ hơn để lót đường đi.

Một đoạn video ngắn do nhà báo của Al Jazeera chia sẻ cho thấy một thanh niên lội qua vùng nước bẩn ngập đến đầu gối trong trại tị nạn Jabalia, vác thi thể của người thân khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mô tả tình hình ở Gaza, ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu Cơ quan tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) cho biết ông đã chứng kiến “địa ngục trần gian” ở Gaza.

“Người dân trên lãnh thổ Palestine đang đối mặt với chương đen tối nhất trong lịch sử kể từ năm 1948, và đó là chương lịch sử đau thương”, ông Lazzarini chia sẻ sau chuyến thăm Gaza lần thứ 3 của mình.

Theo vị quan chức này, hầu hết người dân Gaza đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, phần lớn sơ tán đến phía nam của dải đất. Trong đó, Rafah đang tiếp đón trên 1 triệu người nạn. Nơi đây từng là nơi sinh sống của 280.000 người. Khu vực này đang lâm vào tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng và nguồn lực để hỗ trợ số lượng người sơ tấn lớn như vậy.

Chú thích ảnh
Cậu bé người Palestine đang đứng dưới mưa tại một trại tị nạn dành cho người sơ tán ở Deir al-Balah, Gaza. Ảnh: Shutterstock

Bên trong các nhà kho cũ kỹ, nhiều gia đình đang phải sống trong không gian chật chội, chỉ ngăn cách nhau bằng những tấm chăn treo trên những cọc gỗ yếu ớt. Ngoài trời, những nơi trú ẩn thô sơ đã được dựng lên khắp nơi. Rafah đã trở thành một cộng đồng lều tị nạn.

Khi đến Gaza, cảnh tượng gây ám ảnh nhất với ông Lazzarini là những người dân tuyệt vọng đang chặn một chiếc xe viện trợ chở thực phẩm.

“Không gian xung quanh các tòa nhà của UNRWA chật cứng người đói khát, tuyệt vọng. Viện trợ không thể đến được với những người không thể di chuyển đến phía nam. Không còn thực phẩm để mua nữa, ngay cả đối với những người có khả năng chi trả. Trong các cửa hàng, các kệ đều trống rỗng”, ông nói.

Cơ quan Y tế Gaza thông báo số người thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 2 tháng đã lên tới 18.000 người, bao gồm cả dân thường và các chiến binh Hamas. Trong khi đó, Israel cho biết 2 chỉ huy cấp cao và 7 binh sĩ khác đã thiệt mạng trong vụ phục kích ở ngoại ô thành phố Shejaiya của Gaza. Vụ phục kích xảy ra ở các tòa nhà gần một ngôi chợ, khu vực được miêu tả là có diện tích nhỏ, nơi các tay súng Hamas hoạt động trong các tòa nhà dân sự với mạng lưới đường hầm rộng khắp bên dưới.

Ngày 14/12, Liên hợp quốc cho biết nạn đói và tâm lý tuyệt vọng đang khiến người dân giành giật hàng viện trợ nhân đạo được chuyển đến Dải Gaza, đồng thời cảnh báo về “sự phá vỡ trật tự dân sự” ở vùng đất này.

Ông Lazzarini mô tả tình cảnh tuyệt vọng của người Palestine tại Gaza do đói khát và sợ hãi, đồng thời cảnh báo nguy cơ bùng nổ khủng hoảng an ninh trật tự đang cận kề.

Ông nhấn mạnh số hàng viện trợ nhỏ giọt vào Dải Gaza không phù hợp với nhu cầu to lớn tại đây và kêu gọi tăng cường cung cấp viện trợ trên quy mô lớn khi coi đây là cách duy nhất, trong trường hợp không có lệnh ngừng bắn, để giúp giảm bớt tình hình hiện nay ở Dải Gaza.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo The Guardian)
Mỹ đang thúc đẩy Israel thay đổi chiến lược ở Gaza
Mỹ đang thúc đẩy Israel thay đổi chiến lược ở Gaza

Hôm 14/12, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden và Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc thu hẹp quy mô các hoạt động cường độ cao của Israel tại Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN