Người Pháp ăn mừng chiến thắng sau khi đội nhà vào chung kết World Cup

Tại Paris và các thành phố khắp nước Pháp, nhiều người dân đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng khi đội tuyển Pháp đánh bại Maroc, giành vé vào chung kết World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ Pháp ăn mừng bằng pháo sáng trên đại lộ Champs-Elysees. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AP, những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt đã kéo đến đại lộ Champs-Elysees ở Paris, đốt pháo sáng, bấm còi xe không ngớt để bày tỏ niềm vui khi đội nhà lọt vào chung kết. Trên đại lộ nổi tiếng này, nhiều người đã vẫy cờ Pháp và hát vang câu hát: “Chúng ta vào chung kết”.

Chú thích ảnh
Một người hâm mộ Pháp ăn mừng sau trận đấu. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một số người hâm mộ Maroc, khoác trên mình lá cờ của quốc gia Bắc Phi này, cũng cổ vũ cho đội tuyển nước nhà trên đường phố thủ đô của Pháp. Không hề thất vọng, họ đã vui mừng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thành tích chưa từng có của đội tuyển Maroc. Không khí đó đã hòa lẫn cùng những người hâm hộ cuồng nhiệt của đội Pháp.

Chú thích ảnh
Đám đông vui mừng trước  Khải Hoàn Môn. Ảnh: Reuters

Người hâm mộ bóng đá của cả hai đội đã tập trung tại các quán bar từ đại lộ Paris đến đường phố ở thủ đô Rabat của Maroc, từ thành phố Nice Riviera của Pháp đến thành phố Marrakech lịch sử của Maroc.

Ăn mừng chiến thắng gần quảng trường Bastille, anh Adrien Vignau, một người dân Paris 22 tuổi, đã ca ngợi chiến thắng tuyệt vời của đội Pháp. Vignau cho biết anh rất mong chờ trận chung kết với đội Argentina và siêu sao Lionel Messi.

Chú thích ảnh
Người ủng hộ của cả hai đội tập trung tại các quán bar. Ảnh: Reuters  
Chú thích ảnh
Người hâm mộ Pháp vẫy cờ để ăn mừng chiến thắng trên đại lộ Champs-Elysees. Ảnh: Reuters

“Chúc mừng đội tuyển Maroc. Đêm nay, không chỉ nước Pháp chiến thắng mà tất cả những người nói tiếng Pháp đều chiến thắng. Chúng tôi luôn bên nhau và người Maroc sẽ cùng chúng tôi vào chung kết”, anh Corentin Voiseux, sống tại Paris chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ cuồng nhiệt reo hò trên đường phố. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Nhiều người đã vẫy cờ Pháp và hát “chúng ta vào chung kết”. Ảnh: Reuters

Ở trung tâm Madrid, người hâm mộ reo mừng trên quảng trường Sol sau trận đấu, một số mang cờ Maroc màu đỏ trên vai, nhảy nhót, và một số mặc áo cờ Pháp.

Chú thích ảnh
Nụ cười hạnh phúc của cô gái trẻ sau chiến thắng của đội tuyển Pháp. Ảnh: AP

Tại Paris, xe cảnh sát chống bạo động đã phải đứng dọc theo đại lộ rộng lớn và quanh Khải Hoàn Môn, trong khi các sĩ quan quân đội đi lẫn trong đám đông để đảm bảo an ninh. Khoảng 10.000 cảnh sát đã được huy động để giữ trật tự an ninh công cộng trong và ngoài thủ đô Paris vào ngày 14/12 sau khi đội tuyển Pháp tranh đấu với đội tuyển Maroc để giành vé vào trận chung kết World Cup 2022.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanincho biết động thái này được đưa ra để ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra và đảm bảo trật tự công cộng, đồng thời cho biết thêm rằng giao thông trên đại lộ Champs-Elysees sẽ không bị phong tỏa, song nhiều nhà ga của hệ thống tàu điện ngầm Paris sẽ bị đóng cửa.

Hải Vân/Báo Tin tức (AP)
Vòng Bán kết - Đội tuyển Pháp thẳng tiến trong hành trình bảo vệ ngôi vương
Vòng Bán kết - Đội tuyển Pháp thẳng tiến trong hành trình bảo vệ ngôi vương

Trước đội bóng có hàng thủ được đánh giá là xuất sắc nhất giải đấu, những tưởng Mbappe và đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành của Maroc. Tuy nhiên, mọi toan tính của đội tuyển Maroc đều trở nên vô nghĩa khi Pháp có bàn thắng từ rất sớm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN