Phát hiện khủng khiếp khi tìm kiếm bé 3 tuổi mất tích

Trong quá trình tìm kiếm một cậu bé 3 tuổi ở bang Georgia mất tích, cảnh sát Mỹ đã phát hiện điều khủng khiếp cách đó 2.253 km.

Tháng 12/2017, mẹ của Abdul Ghani Wahhaj tới trình báo với cảnh sát rằng cậu bé 3 tuổi mất tích tại hạt Clayton, bang Georgia.

Cậu bé Abdul Ghani Wahhaj mất tích. Ảnh: Fox News

Mẹ Abdul đã không thấy con kể từ khi bé đi cùng cha là Siraj Wahhaj tới công viên chơi ngày 30/11/2017.
 
Kênh CNN (Mỹ) cho biết lần cuối cùng có thông tin về Siraj Wahhaj và con trai Abdul là vào ngày 13/12/2017 trong một vụ va chạm giao thông tại Alabama liên quan tới chiếc xe ô tô họ sử dụng.

Tuy nhiên, cảnh sát Alabama cho biết trong vụ va chạm giao thông không có một em bé nào cùng độ tuổi của Abdul trong xe mà chỉ có 5 đứa trẻ khác và 2 người lớn. Cảnh sát không giữ nhóm trẻ em và 2 người lớn mà để họ tiếp tục hành trình tới New Mexico.

Cảnh sát hạt Clayton xác nhận mặc dù Abdul đã mất tích nhưng không có lý do gì để nghi ngờ Wahhaj bởi anh ta kết hôn hợp pháp với mẹ của Abdul, điều đó đồng nghĩa với việc họ là người giám hộ cho cậu bé.

8 tháng sau khi cậu bé Abdul mất tích, một diễn biến bất ngờ ập đến. Kênh CNN cho biết tin nhắn kêu cứu nặc danh được gửi tới nhà điều tra ở Georgia báo cáo về một cơ sở tại Amalia, bang New Mexico. Đến ngày 3/8, khi nhận được giấy phép, lực lượng chức năng địa phương đã đến lục soát cơ sở được báo cáo trong tin nhắn nặc danh. Tại đây họ phát hiện 11 đứa trẻ còi cọc trong độ tuổi từ 1 đến 15 và 3 người phụ nữ được cho là mẹ của chúng.

Địa điểm nơi phát hiện ra 11 đứa trẻ trong tình trạng chỉ còn da bọc xương. Ảnh: Independent

Cảnh sát địa phương cho biết 11 đứa trẻ chỉ còn da bọc xương và sống trong tình trạng vệ sinh kém. Nguồn thực phẩm duy nhất họ tìm được ở cơ sở tại New Mexico là vài củ khoai tây và một hộp gạo.

Những đứa trẻ còi cọc không có nước sạch, thức ăn, hay giầy để đi mà chỉ có quần áo rách rưới. Những đứa trẻ sau đó được đưa đến Sở Trẻ em và Gia đình của New Mexico.

Cảnh sát đã bắt 3 người phụ nữ tại cơ sở ở New Mexico và họ phải đối mặt với 11 cáo buộc bạo hành trẻ em.

Tên Siraj Wahhaj khi bị bắt giữ. Ảnh: Fox News

Ngoài 3 người phụ nữ, tại cơ sở ở New Mexico còn có 2 nam giới trang bị vũ khí là Wahhaj và tên Lucas Morten – chủ sở hữu chiếc xe va chạm giao thông ở Alabama tháng 12/2017.

Cả Morten và Wahhaj đều bị bắt giữ và nhận 11 cáo buộc bạo hành trẻ em. 3 nữ và 2 nam giới bị bắt tại New Mexico sẽ phải ra tòa vào ngày 7 và 8/8.

Hiện vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Abdul Ghani Wahhaj mặc dù cha của cậu bé đã bị bắt vì bạo hành trẻ em. Ngày 6/8, đúng dịp sinh nhật lần thứ 4 của cậu bé Abdul Ghani Wahhaj, cảnh sát vẫn ra sức tìm kiếm em sau 8 tháng mất tích.

Hà Linh/Báo Tin tức
Đảo du lịch Indonesia tan hoang sau trận động đất kinh hoàng khiến hơn 90 người thiệt mạng
Đảo du lịch Indonesia tan hoang sau trận động đất kinh hoàng khiến hơn 90 người thiệt mạng

Đã có 94 người thiệt mạng trong trận động đất 7 độ richter làm rung chuyển đảo nghỉ dưỡng Lombok của Indonesia ngày 5/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN