AFF Suzuki Cup 2018: Mưa cực lớn, tuyển Việt Nam lùi giờ tập

Theo lịch ban đầu đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên ở Myanmar từ 16h00 đến 18h30 chiều 18/11, nhưng khi toàn đội có mặt tại sân phụ của sân Thuwunna, trời bất ngờ đổ cơn mưa cực lớn. Tình thế bất khả kháng buộc thầy Park phải lùi giờ tập của đội tuyển xuống khoảng 50 phút.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ Thuwunna, thành phố Yangon, Myanmar. Ảnh: Trọng Đạt - Pv TTXVN đưa tin từ Myanmar

Khi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vừa bước ra sân trời mưa như trút nước. Mưa lớn kèm gió lốc khiến cho các cầu thủ không kịp trở tay. Do sân tập chỉ có dãy hành lang với mái che bên trên nên gió thổi mưa lùa vào từ mọi phía. Khi mưa không ngớt, mái che không đảm bảo, bị tạt nước mưa, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu toàn bộ các cầu thủ lên xe bus để trú mưa. 

Cũng may là dù mưa lớn nhưng hệ thống thoát nước của sân tập này tương đối hiệu quả nên chỉ ít phút sau khi trời tạnh, 16h50, các tuyển thủ Việt Nam đã có thể trở lại sân để bắt đầu buổi tập của mình.

Đây là buổi tập đầu tiên cũng là một trong hai buổi tập của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Myanmar, nên bắt buộc phải diễn ra trong điều kiện tối thiểu cho phép chứ không thể hoãn lại. Nhưng do sân tập không có dàn đèn, thời gian tập luyện bị rút ngắn lại đáng kể và sau 20 phút tác nghiệp, các phóng viên cũng được yêu cầu rời khỏi sân tập như đúng quy định.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang - Seo cùng ban huấn luyện phải trú trong mái hiên khi cơn mưa bất ngời đổ xuống sân tập của Trung tâm đào tạo trẻ Thuwunna, thành phố Yangon, Myanmar. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

au nhiều ngày phải tập riêng vì chấn thương cơ đùi, Huy Hùng đã quay lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội, đó là tin mừng với HLV Park Hang Seo và toàn bộ đội tuyển Việt Nam. Có thêm Huy Hùng, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho các trận đấu quan trọng sắp tới của đội tuyển Việt Nam ở vị trí tiền vệ trung tâm. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại sân tập của sân Thuwunna kết thúc sau hơn một giờ. 

Những khó khăn khách quan từ điều kiện thời  tiết, sân tập không làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam nhưng HLV Park Hang Seo có lý do để lo lắng khi mà quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều. Thông tin về đối thủ Myanmar sẽ chỉ được biết qua băng hình còn giới truyền thông Việt Nam cũng không thể tiếp cận các buổi tập của đội chủ nhà với yêu cầu tập kín, không có bất cứ ngoại lệ nào. 

Trả lời phỏng vấn ở buổi họp báo sau trận thắng Lào ở lượt trận thứ hai, HLV trưởng đội tuyển Myanmar, Antoine Hey tự tin khẳng định: “Hai trận liên tiếp chúng tôi bị thủng lưới trước. Tôi không thể hiểu tại sao các cầu thủ Myanmar lại nhập cuộc chậm chạp như vậy ở hiệp đấu đầu tiên. Đây chắc chắn là điều chúng tôi không mong muốn, cả đội sẽ sớm tìm cách khắc phục vấn đề này. Dù sao với những cải thiện về chiến thuật, chúng tôi đã kịp trở lại và có được chiến thắng. Điểm số vẫn là điều rất quan trọng. Với 2 chiến thắng, chúng tôi đã sẵn sàng để tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà ở lượt trận sắp tới".

Minh Tiến – Trọng Đạt  (TTXVN)
Người dân Myanmar xếp hàng mua vé xem trận đấu với đội tuyển Việt Nam
Người dân Myanmar xếp hàng mua vé xem trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Sáng 18/11, tại Sân vận động Thuwunna, Yangon (Myanmar), cổ động viên và người hâm mộ đội tuyển bóng đá Myanmar đã xếp hàng rất đông chờ mua vé xem đội nhà thi đấu với đội tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ 3 ở bảng A Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF SUZUKI Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN