Đón năm mới - Tâm thế mới, khí thế mới

Năm 2013 không phải là một năm thuận lợi, những khó khăn trong phát triển kinh tế, những bộn bề của xã hội cũng vẫn khiến người ta phải khắc khoải. Thế nhưng, không vì thế mà khát khao và hy vọng về một năm mới hạnh phúc, bình an hơn; khát khao tìm đến nhau để cùng tiễn năm cũ 2013, đón năm mới 2014, không khí rộn ràng trên mỗi nẻo đường của các cả nước. Khoảnh khắc Giao thừa và ngày mùng một Tết Dương lịch vẫn được người dân hồ hởi chào đón.


Hà Nội: "Mở lòng" trong giây phút giao thừa


Đêm 31/12, những con phố của Hà Nội rộn ràng hơn hẳn. Quán xá bừng sáng với đèn trang trí, với tiếng nhạc rộn ràng những ca khúc chào đón năm mới. Tiếng nhạc được mở to hơn bình thường, dội ra hè phố, mang theo sự ấm áp trong cái lạnh của những ngày cuối năm của Thủ đô. Đường phố đông dần theo thời khắc tiến đến mốc 12 giờ đêm. Từng dòng người, mà thường là từng nhóm - đổ về những quán xá, chen chúc bên nhau trong không gian có thể chật hẹp hơn mọi ngày vì đông người hơn, cùng nhâm nhi một tách trà, một ly cà phê ấm nóng và chờ đón giây phút giao thừa. Và đông hơn cả là những dòng người đổ về Quảng trường Cách mạng tháng Tám tối 31/12, cùng tham gia chương trình nghệ thuật chờ đón giây phút "Đếm ngược", do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Heineken phối hợp tổ chức, nằm trong khuôn khổ chương trình "Heineken tưng bừng mùa lễ hội" (diễn ra tại Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng trong suốt thời gian qua, và vào thời khắc giao thừa thì diễn ra đồng loạt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).

 

0 giờ ngày 1/1/2014, TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao chào mừng Tết Dương lịch 2014 tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, quận 2. Mạnh Linh-TTXVN


Như đánh giá của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ông Tô Văn Động, trong năm 2013, với những nỗ lực của mình, Hà Nội đang từng ngày đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế để xứng đáng là nơi hồn thiêng sông núi hội tụ, là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa, thành phố ngàn năm văn hiến, thành phố anh hùng, thành phố vì hòa bình. Và để khép lại năm 2013, được sự đồng ý của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đêm 31/12, Sở tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Chào xuân mới 2014". Chương trình cũng là hoạt động mở đầu cho các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra trong năm 2014 tại Thủ đô, đồng thời là món quà đầy ý nghĩa dành tặng nhân dân Thủ đô trong dịp đón năm mới.


Với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Quang Thọ, ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hoàng Tôn, các ca sĩ của Nhà hát ca múa nhạc nhẹ TƯ, nhóm Phương Nam, Câu lạc bộ Dance Sport, Wushu, Câu lạc bộ Họa My... chương trình thực sự là những "hương xuân đang hòa quyện với đất trời, con người, để chờ đến giây phút giao thừa là bừng lên hương sắc". Liên khúc mở đầu "Đảng đã cho ta một mùa xuân"- "Người là niềm tin tất thắng"- "Giai điệu Tổ quốc"- "Huyền thoại Việt Nam bay lên" do NSND Quang Thọ, nhóm Phương Nam, Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Dàn múa Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam thể hiện, đã mang tới không khí rộn ràng của một mùa xuân đất nước với "tâm thế mới, khí thế mới".


Những ca khúc "Nhớ Hà Nội", "Hà Nội thành phố vì hòa bình", "Nghe mùa xuân thức giấc", "Nắng có còn xuân", "Khúc giao mùa"... đã mang tới hình ảnh Thủ đô vào xuân với không khí rộn ràng của sắc đào trong những tà áo dài hồng thắm, trong những bông hoa đào được sử dụng làm đạo cụ của tiết mục... Đặc biệt, màn thời trang áo dài cổ Hà Nội, với những mẫu áo dài lụa duyên dáng, điểm xuyết bằng những họa tiết hoa đào, hoa sen, hoa mai, rồng thiêng Thăng Long... do tốp thời trang BB Plus thể hiện, đã tái dựng lại hình ảnh một Thăng Long - Kinh Kỳ với những đồng vọng xưa và nay, làm nên chất linh thiêng - hào hoa của Thủ đô.

 

7 giờ sáng ngày 1/1/2014, 15 nhà giàn DK1 (ở 6 cụm Ba Kè, Huyền Trân, Phúc Nguyên, Tư Chính, Cà Mau, Phúc Tần) đồng loạt tổ chức chào cờ đầu năm mới trên sân thượng của nhà giàn. Trong ảnh: Chào cờ đầu năm mới ở nhà giàn Phúc Nguyên. Mai Thắng


Đủ sâu lắng và ngẫm nghĩ trong phần I của chương trình, phần II của chương trình lại là sự bùng nổ dành cho giới trẻ Thủ đô, trong một không gian lễ hội đẳng cấp thế giới, với sự choáng ngợp của sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc đẳng cấp của DJ Tenishia, DJ Ruben de Ronde và DJ Pharreal Phuong, cùng những màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục. Trong không khí nhạc dance sôi động với sự hỗ trợ đặc biệt của hiệu ứng âm thanh và công nghệ trình diễn ánh sáng đỉnh cao, những DJ quốc tế nổi tiếng đã thực sự cống hiến hết mình cho người hâm mộ Hà Nội với những trải nghiệm ngoạn mục cùng âm nhạc và không gian, tạo nên những làn sóng cảm xúc thăng hoa trong thời khắc giao thừa.


Đặc biệt, vào những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2013, những khán giả Hà Nội đã nhận được một món quà đặc biệt từ DJ số 1 thế giới Armin Van Buuren: Lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt Nam trong một video clip đặc biệt. Và cuối cùng, DJ Challenge với bản hit mới nhất của "Armin là Save My Night", đã thổi bùng không khí phấn khích của khán giả, góp phần hâm nóng bầu không khí vốn đã vô cùng nóng ở nơi đây, khi số lượng khán giả đổ về tính đến thời khắc 12 giờ đêm đã lên tới hơn 100.000 người.


Hà Nội đêm giao thừa chỉ có 13 độ C, nhưng cái nóng đã được thắp lên trong đêm nhạc chào đón Xuân, những đôi bạn trẻ ôm nhau cùng nhảy múa, những cánh tay giơ cao, những tiếng hô vang đầy hào hứng... tất cả cùng hòa quyện trong niềm vui của một thời khắc mới trong cuộc đời mình, trong vận mệnh của dân tộc, đất nước mình. Đâu có phải lúc nào những người lạ cũng có thể thành quen, thành thân, nắm tay nhau cùng nhảy múa, như giây phút ấy. Và hình ảnh cô bạn người Hàn Quốc được một người bạn Việt Nam chở đi chơi giao thừa Hà Nội, gặp ai cũng líu lo chào bằng tiếng Hàn, vui lồ lộ ra mặt, là một cái kết đẹp cho đêm giao thừa Hà Nội, khi Thủ đô với vị thế, tâm thế của mình, đã thực sự trở thành điểm đến tin cậy và thân thiện với bạn bè quốc tế!


Cũng diễn ra từ ngày 31/12, nhưng ngày 1/1/2014 mới là thời khắc để những người hâm mộ Hà Nội cùng "cháy" với Cúp vàng FIFA World Cup. Trong hành trình "FIFA World CupTM Trophy Tour" năm nay, chiếc cúp vàng danh giá này đã lần thứ 2 tới Việt Nam và là lần đầu tiên đặt chân tới Hà Nội. Chương trình do VFF, FIFA, Coca - Cola cùng phối hợp thực hiện. Và điều đặc biệt, hành trình tới Việt Nam lần này của Cúp vàng diễn ra đúng vào ngày mùng một đầu năm, là điều chưa từng xảy ra. Trong những năm trước đây, vào dịp đầu năm, hành trình "FIFA World CupTM Trophy Tour" thường tạm thời dừng lại.


Ngày hội được thiết kế như một sân cỏ khổng lồ, nơi người hâm mộ đã được sống trong bầu không khí lễ hội bóng đá sống động, mang đậm màu sắc Brazil với các hoạt động như: Vũ điệu Samba, các vũ công trong trang phục ấn tượng của Brazil, các màn trình diễn trống sôi động... đồng thời tham gia biểu diễn tâng bóng nghệ thuật... Đặc biệt, lần đầu tiên ở Việt Nam, người hâm mộ bóng đá đã có cơ hội thưởng thức những khoảnh khắc đáng nhớ của World Cup được tái hiện sống động như thật nhờ công nghệ 3D Hologram hiện đại nhất hiện nay.


Theo ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch VFF, sự hiện diện của biểu tượng chiến thắng danh giá của môn thể thao Vua này tại Hà Nội là một vinh dự cho thể thao Việt Nam và là động lực to lớn để các cầu thủ Việt Nam có khát khao vươn lên đạt thành tích cao hơn, nâng vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường thế giới. Kết thúc ngày hội, đã có 12.000 người tham dự, tăng gấp rưỡi so với lần trước.


TP Hồ Chí Minh: Náo nức đón chào năm mới


Tại TP Hồ Chí Minh, đêm 31/12, “Lễ hội đón chào năm mới 2014” tại công viên 23/9 đã thu hút hàng ngàn người dân tham gia. Tại khu vực sân khấu Cầu Mống (kênh Bến Nghé, quận 1) có rất đông người dân đứng xung quanh hai bên bờ kênh để thưởng thức những giai điệu quê hương trong chương trình ca nhạc “TP Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”. Anh Nguyễn Phong Nhã ngụ tại quận 4, cùng vợ con đã có mặt tại đây từ khá sớm, anh chia sẻ: “Mỗi năm vào ngày giao thừa của Tết Dương lịch, tôi thường đưa vợ con đi thăm thú cảnh quan của thành phố. Thực sự năm nay tuy tình hình kinh tế rất khó khăn nhưng thành phố đã trang trí và tổ chức nhiều chương trình đón chào năm 2014 rất đẹp, hay hơn nhiều so với năm ngoái. Tôi hi vọng qua năm mới, đất nước sẽ ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn”.


Bên cạnh cũng có khá nhiều chương trình văn hóa - văn nghệ diễn ra tại trung tâm quận 1, tại khu vực hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, hàng ngàn bạn trẻ có mặt để thăng hoa cùng những giai điệu trẻ trung, sôi nổi trước khi bước vào thời khắc của lễ hội đếm ngược lớn nhất TP.HCM. “Đêm giao thừa thật đẹp, khiến em càng thêm yêu thành phố mình đang sống. Hôm nay, em như được hòa vào không khí lễ hội tưng bừng của thế giới. Cùng cả thế giới đón chào một năm mới an lành, hạnh phúc” - em Lê Nguyễn Trúc Anh, sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nói.


Tại khu phố “Tây” đường Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu, Đề Thám, Bùi Viện (quận 1)… càng gần giao thừa càng đông du khách quốc tế tới đây để đón chờ thời khắc đếm ngược trong những giai điệu của bài hát “Chúc mừng năm mới”. Chị Josetin cùng với chồng đến từ Thụy Điển cho biết: "Chúng tôi đã đến Việt Nam được 4 tuần và đã đi đến Hà Nội, thăm quan rất nhiều thắng cảnh đẹp của Việt Nam và TP Hồ Chí Minh là điểm đến cuối cùng. Ngay lúc này, chúng tôi cùng với những người bạn đến từ nhiều đất nước khác sẽ đón năm mới tại thành phố của các bạn. “Thật tuyệt vời”, đó là điều mà tôi có thể nói được ngay lúc này. Tôi yêu các bạn, tôi yêu Việt Nam”.


Còn sáng 1/1/2014, có hàng ngàn lượt người đã đổ về các điểm vui chơi của thành phố như Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, Thảo cầm viên Sài Gòn… Khác với năm trước, năm nay tại Thảo cầm viên có khá nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ, trò chơi đặc sắc phục vụ người tham quan, vui chơi. Ngay từ sáng tại khu vực sân khấu phía cổng vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có một dãy các trò chơi dân gian như ném bóng, đi cầu khỉ… được BTC sắp xếp để cho người tham quan có thể tham gia. Tại khu du lịch Suối Tiên, Đầm Sen, từ sáng sớm cũng đã có khá đông người dân tới xếp hàng chờ mua vé.


Công viên văn hóa Đầm Sen, đã tổ chức nhiều chương trình giải trí với những màn biểu diễn mới lạ, sôi động, kết hợp võ nhạc kungfu táo bạo, hấp dẫn của 10 đoàn lân xuất sắc nhất Giải Lân Sư Rồng TP.HCM. Đặc biệt, có phần biểu diễn rất độc đáo của hai cây đại thụ trong làng Lân - Sư - Rồng Việt Nam là Hằng Anh Đường & Nhơn Nghĩa Đường. Tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, để người dân có thêm nhiều thời gian vui chơi, sáng 1/1, ban tổ chức cũng đã triển khai chương trình bán vé trọn gói 30 trò chơi hấp dẫn chỉ với giá 150.000 đồng/vé người lớn và chỉ 100.000 đồng/vé trẻ em, giảm hơn 70% chi phí trọn gói. Trong ngày này, không chỉ có người dân thành phố mới tới tham quan, vui chơi mà cũng có khá đông người dân tại các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương… tới tham quan, vui chơi ngày đầu năm mới.


Tưng bừng hoạt động ở các địa phương


Điểm nhấn của chương trình chào đón năm mới tại thành phố Đà Nẵng là Lễ hội chào đón năm mới “Tôi yêu Đà Nẵng”, diễn ra tối 31/12. Đây là lần thứ hai chương trình lễ hội đếm ngược chào đón năm mới, một bữa đại tiệc âm nhạc với quy mô sân khấu hoành tráng, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại với màn hình LED khổng lồ, kỹ xảo sân khấu ấn tượng... được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Lễ hội chào đón năm mới 2014 không chỉ là một sự kiện văn hóa ấn tượng mà còn là một sản phẩm du lịch đặc trưng, có tính nghệ thuật cao và còn là nơi bạn bè, gia đình, người thân cùng nhau hội tụ, chia sẻ những cảm xúc, những yêu thương, cùng nhìn lại một năm qua với nhiều khó khăn thiên tai và vượt khó tại thời khắc chuyển giao năm mới, cùng nhau vững tin, hy vọng năm 2014 với thật nhiều may mắn, hạnh phúc và tươi đẹp.


Còn tại tỉnh Lâm Đồng, đêm giao thừa 31/12 cũng là đêm khép lại Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt 2013, với lễ bế mạc lung linh, rực rỡ sắc màu mang chủ đề “Đêm hội tụ sắc hoa Đà Lạt” tại Quảng trường Lâm Viên bên hồ Xuân Hương lộng gió. Chính thức khai hội từ 27/12, Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt gồm 3 nội dung chính: Công bố Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt; Kỷ niệm 120 Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V, đã thật sự trở thành sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật nhất của Đà Lạt - Lâm Đồng, của vùng Tây Nguyên và của cả nước trong những ngày cuối cùng của năm 2013.


Trong 5 ngày lễ hội, thành phố Đà Lạt đã đón trên 200.000 lượt du khách đến tham quan, vui chơi. Nếu như trong ngày khai mạc, Đà Lạt chào đón bạn bè bốn phương bằng muôn hoa khoe sắc, bằng nét rực rỡ của Đà Lạt hoa, thì trong đêm bế mạc, “thành phố ngàn hoa” tiễn chân du khách cũng bằng những sắc hoa lộng lẫy nhưng nét đẹp đó đã hòa quyện vào người Đà Lạt, vào văn, thơ, nhạc, họa của vùng đất giàu bản sắc này. Những màn trình diễn “Duyên dáng áo hoa”, “Tố nữ hoa”, “Hoài niệm dáng hoa”, “Tản mạn phố hoa”, “Huyền thoại hoa hồng”, “Đà Lạt hoa xuân” thêm lần nữa khẳng định hoa - biểu trưng cho sự thanh cao, đẹp đẽ, từ lâu đã gắn với đời sống con người nơi đây, với tình yêu lãng mạn và cả những nỗi niềm tha thiết, những hoài niệm và ước vọng được gửi gắm vào hoa...


Tại Đắk Nông, tối 31/12, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khai mạc Đêm hội văn hóa, thể thao các dân tộc lần thứ IV năm 2013, với sự tham gia của hơn 800 nghệ nhân, nghệ sỹ không chuyên của 40 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề "Đắk Nông - Hương sắc - Hội tụ", các tiết mục biểu diễn của các ngệ sĩ đã thể hiện được nét văn hóa đặc sắc của người dân Đắk Nông. Những giai điệu ngọt ngào thánh thót của cồng chiêng, rộn ràng của lễ hội, âm vang của đại ngàn trên cao nguyên M'Nông đã được các nghệ sỹ thể hiện trong các tiết mục biểu diễn thể hiện được tinh hoa văn hóa của người dân tộc Đắk Nông phong phú, đa dạng, đậm đà sắc hương trong nền văn hóa Việt Nam. Đêm hội không những là dịp để các dân tộc anh em giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em trong tỉnh mà còn là dịp để người dân Đắk Nông tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ cha ông để lại.


Tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Nhà hát Ca Múa nhạc nhẹ Việt Nam, Công ty Yamaha Motor Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới 2014 với chủ đề “Hào khí Sông Lam”. Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của gần 100 nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc Nghệ An, đặc biệt đêm nhạc còn có sự góp mặt của các ca sỹ nổi tiếng đang được mọi người yêu thích như: Hồ Quỳnh Hương, Hương Tràm, Sỹ Luân, Hoàng Hải, bé Thu Hà… với nhiều bài hát, tiết mục văn nghệ hết sức đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, ca ngợi quê hương đất nước đang ngày càng đổi mới giàu đẹp.


Dịp chào đón năm mới 2014 cũng là thời khắc "bừng sáng" của hoạt động du lịch tại nhiều địa phương. Ngày 1/1/2014, tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Ban Quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn phối hợp với UBND huyện Quản Bạ tổ chức đón vị khách du lịch đầu tiên đến Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn năm 2014. Tiến sĩ Nguyễn Lê Huy, Giám đốc Ban Quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho biết: Đây là sự kiện đánh dấu một năm phát triển mới của Công viên Địa chất, với trọng tâm là phát triển du lịch gắn với bảo tồn các di sản địa chất.


Đây cũng là một trong những chương trình thường niên, mở đầu cho một loạt các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch Công viên Địa chất năm 2014, tạo hình ảnh Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn trong mắt du khách. Còn tại Quảng Nam, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 1/1/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam phối hợp với UBND thành phố Hội An, đã tổ chức đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên xông đất Di sản Hội An, gồm 24 du khách đến từ Cộng hòa Liên bang Đức.



P. Tuyết - Anh Đức - Hoàng Tuyết - TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN