“Sắc đá” với khát vọng cho trẻ em vùng cao

Cuộc triển lãm mang tên “Sắc đá” sẽ diễn ra từ ngày 10 - 16/10/2015, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội), giống như buổi báo cáo thành tích của chương trình “Mountain Star 2015”, một chương trình nghệ thuật dành cho các em nhỏ vùng cao.


Triển lãm trưng bày những tác phẩm của các họa sĩ và các em nhỏ tham gia chương trình, nhằm gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ vùng cao. Cùng với đó, Quỹ “Ánh sao hy vọng” cũng được phát động, kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng nhằm chung tay giúp đỡ các em nhỏ có được bữa ăn ngon hơn, có được giấc ngủ ấm hơn trong những ngày đông sắp tới.

Chương trình “Mountain Star” là sáng kiến của các họa sĩ, được ví như ánh sao mang tình yêu hội họa đến với những em nhỏ ở vùng khó khăn của đất nước. Chương trình Mountain Star năm 2015, với sự tham gia của các họa sĩ nổi tiếng, đã có điểm dừng chân là trường Tiểu học xã Sủng Là và trường Tiểu học xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi đây, cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế, nên chỉ đáp ứng được những nhu cầu cơ bản cho các em khi lưu trú lại trường.

Thầy và trò cùng hào hứng với lớp học.

Bằng sự yêu mến đối với các em, các họa sỹ đã cùng nhau vẽ nên những bức tranh vui nhộn đầy màu sắc trên những mảng tường đơn sắc của trường Tiểu học xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; với mong muốn rằng mỗi ngày đến trường của các em đều là một ngày vui, mỗi lần đến lớp là một lần các em được thoải mái học tập, vui đùa trong thế giới tràn ngập những hình ảnh thiên nhiên vui nhộn cùng vô vàn màu sắc của những ước mơ.

Những ngày tiếp theo, chương trình đã tổ chức dạy vẽ cho các em nhỏ ở 2 trường tiểu học thuộc xã Lũng Cú và xã Sủng Là của huyện Đồng Văn. Tại đây, các họa sỹ đã cùng các em tổ chức nhiều trò chơi tập thể, tổ chức dạy mỹ thuật cho các em.

Các em nhỏ vùng cao say sưa với những sắc màu sau giờ học vẽ.

Hơn 100 em nhỏ được tham gia vào lớp học hội họa đặc biệt này luôn được các họa sỹ khuyến khích sáng tạo bằng cách pha màu theo ý thích, dùng chính những màu sắc đó để tự do vẽ theo ý thích, tự do vẽ ra những ước mơ của chính mình. Các họa sỹ còn hướng dẫn các em cách thể hiện những họa tiết trên trang phục dân tộc của mình lên tranh, dùng chính những họa tiết đó để trang trí những bức tranh của mình.

Cuối mỗi buổi học, các em được chia thành nhiều nhóm nhỏ để vẽ những bức tranh khổ lớn. Lúc này, các em như những họa sỹ nhí chuyên nghiệp, được sử dụng những vật dụng chuyên dùng của họa sỹ từ cọ vẽ, màu vẽ đến những vật liệu vẽ khác để tự do sáng tạo, để cùng nhau vẽ nên bức tranh có gia đình, có bạn bè, thầy cô, thiên nhiên và ước vọng vượt lên cuộc sống khó khăn của chính mình...
Bài và ảnh: DH
Vì trẻ em vùng cao
Vì trẻ em vùng cao

Với mong muốn giúp đỡ các em vượt khó, học tập và rèn luyện tốt, chị Ma Thị Mận, Phó Bí thư Huyện đoàn Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã quyết định thành lập câu lạc bộ tình nguyện "Vì trẻ em vùng cao".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN