Hàng loạt tường nhà, trụ điện, trạm xe buýt nằm trên các tuyến đường, ngõ hẻm, công viên ở trung tâm quận 1 như đường Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Huyền Trân Công Chúa, Huỳnh Thúc Kháng, Công viên 23/9… bị vẽ bẩn và viết chữ graffiti bằng sơn xịt gây phản cảm và làm mất mỹ quan đô thị.
Anh Bảy Dũng bán hàng trên đường Calmette (quận 1) chia sẻ: “Ban ngày không thấy gì, đêm sáng ra là thấy những hình vẽ nguệch ngoạc bằng sơn, không hiểu là họ vẽ cái gì. Rất khó để bắt quả tang những người vẽ bậy vì thường tầm khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng họ mới đi. Giờ đó thường vắng vẻ, không có công an là họ lấy bình sơn ra xịt vài cái rồi bỏ đi”.
“Người ta mới vừa sơn tường, qua ngày hôm sau lại bị vẽ rồi. Người ta sơn trở lại cũng bị nữa. Giá mà người ta vẽ bông hoa, phong cảnh gì đó đẹp, đằng này toàn vẽ những hình quỷ ma gì không. Nhiều cửa hàng kinh doanh cũng bị họ vẽ lên”, bà Bảy bán nước trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận 1) bức xúc chia sẻ.
Không chỉ khu vực trung tâm, trên nhiều tuyến đường ở các quận lân cận cũng xay ra tình trạng bị vẽ bẩn và viết chữ graffiti lên trụ điện, tường nhà...
Trước đó, ngày 15/11, Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đã lập biên bản xử phạt nam du khách Chang Yu Jui (SN 1990, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, tạm trú Bến Vân Đồn phường 12, quận 4) về hành vi vẽ bậy trên tường nhà số 31 ở khu phố Tây Bùi Viện. Cơ quan công an sau đó đã thông tin cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh để phối hợp giải quyết.
Tại cơ quan công an, nam du khách khai tên Chang Yu Jui thừa nhận việc vẽ bậy là sai. Qua kiểm tra điện thoại của Chang Yu Jui, lực lượng chức năng phát hiện trong điện thoại chứa nhiều hình sơn vẽ bậy ở khắp nơi trên địa bàn thành phố.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt Chang Yu Jui số tiền 1,5 triệu đồng.