Học sinh, thầy cô giáo Lai Châu vượt lũ tới trường khai giảng

Ngày 5/9, hòa chung không khí cả nước, các trường học vùng khó khăn và biên giới Lai Châu cũng nô nức đón học sinh về khai giảng.

Thời điểm hiện tại trên các sông, suối, nước lũ dâng cao, nhiều điểm trường, phụ huynh, thầy cô giáo và học sinh phải vượt lũ dữ về trường dự lễ khai giảng. Tuy gian nan và vất vả trên con đường dạy chữ, học chữ ở vùng cao biên giới, nhưng cả thầy cô và học trò vẫn hân hoan, phấn khởi đón năm học mới.

Sau đây là những hình ảnh được phóng viên báo Tin Tức ghi nhận về thầy cô, học sinh vượt lũ tới trường khai giảng ở Lai Châu:

  

Chú thích ảnh
Học sinh ở bản Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên (Lai Châu) vượt dòng suối dữ tới trường khai giảng.
Chú thích ảnh
Thầy cô giáo Trường PTDT bán trú tiểu học Nậm Sỏ đón học sinh vượt suối sang để đưa về trường.
Chú thích ảnh
Nhiều năm nay, học sinh ở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) phải vất vả qua dòng suối chảy siết để tới trường học chữ.
Chú thích ảnh
Dù khó khăn vất vả, thầy cô và học sinh ở xã Nậm Chà luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao chất lượng giáo dục.
Chú thích ảnh
Do trường mới chưa xong, thầy cô và học trò Trường PTDT bán trú điểm Nậm Ngà, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (Lai Châu) phải tổ chức lễ khai giảng bên dòng suối.
Chú thích ảnh
 Khu vui chơi đơn giản, chỉ với chiếc lốp xe để làm xích đu để các em vui chơi, sinh hoạt.
Chú thích ảnh
Trường PTDT bán trú tiểu học Nậm Chà nằm sâu trong rừng, nhưng lễ khai giảng đơn giản và vui tươi qua những tiết mục văn nghệ của học sinh dân tộc.

       

Việt Hoàng/Báo Tin tức
Bé mầm non lã chã nước mắt ngày đầu tiên khai giảng
Bé mầm non lã chã nước mắt ngày đầu tiên khai giảng

Trong buổi sáng mùa thu trời trong xanh, hòa chung không khí ngày khai giảng, những em bé mẫu giáo đã có buổi lễ tựu trường đầu tiên trong đời đầy xúc cảm trong trẻo và đáng yêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN