Thơ: Vươn cao khát vọng Việt

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, báo Tin tức xin trân trọng giới thiệu bài thơ "Vươn cao khát vọng Việt" của tác giả Phạm Hồng Điệp.

Chú thích ảnh

Từ ngàn xưa ông cha ta vỡ đất
Mở lối khai hoang vất vả khổ gian
Hùng ca đây dâng tràn tự hào xứ sở
Đời cháu con tiếp bước trang sử vàng.

Bay lên những khát khao
Bay lên cánh chim trời
Vươn ra biển lớn
Chinh phục núi cao
Khát vọng tôi đây
Cháy trong tim này.

Kìa những con sóng ngoài trùng khơi
Cuộn sôi từ lòng biển
Dịu dàng như áng mây trắng vượt trời xa,
Từ ước vọng bay lên.
Doanh nhân Việt Nam nuôi khát vọng vươn cao
Cùng đất nước vững vàng.

Này em, sánh bước bên anh
Việt Nam nay vươn tầm sải cánh
Những vì sao lấp lánh tự hào
Đỏ nhiệt huyết, đỏ niềm tin, ý nguyện

Anh sẽ dẫn em đi để ngắm nhìn Tổ quốc
Đẹp vô cùng mỗi hình núi dáng sông
Anh sẽ kể em nghe về những vì Sao Đỏ
Bản lĩnh, kiên cường, sáng chí, sáng tâm

Ta sẽ nhắc về mỏ neo trong tim người Sao Đỏ
Là dáng hình Tổ quốc đã tạc nên
Là dòng máu Tiên Rồng cuộn chảy
Nhiệt huyết ngàn đời, khát vọng bay lên.

 

Phạm Hồng Điệp
Thơ: Áo Nâu ra đảo
Thơ: Áo Nâu ra đảo

Bài thơ "Áo Nâu ra đảo" của tác giả Lê Xuân Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN