Đằng sau câu chuyện cây 'nuốt' xe đạp

Trên Facebook, câu chuyện thêu dệt nổi tiếng nhất xung quanh chiếc xe bị cây “nuốt” trên Đảo Vashon là một cậu bé đã bỏ lại chiếc xe bên cạnh cây để ra đi tham gia chiến tranh năm 1914 và không bao giờ trở lại. Sau đó, trang web DiscoverWashingtonState đã điều tra tìm ra được câu chuyện thật.


Năm 1954, chồng bà Helen Puz vừa qua đời, cư dân trong khu phố đã tặng bà chiếc xe đạp nhỏ. Bà đã ghi lại trong một tài liệu tại Bảo tàng di sản Đảo Vashon-Maury: “Mọi người đều rất cảm thông và hào phóng, chúng tôi được tặng một chiếc xe đạp và con trai Don 8 tuổi của tôi là người phù hợp nhất để lái chiếc xe này”.


Chiếc xe đạp nằm gọn trong thân cây.



Tuy nhiên bà Puz (nay đã 99 tuổi) kể lại, con trai bà không hề hào hứng vì đây là chiếc xe đạp của bé gái. Một ngày, cậu bé Don đến kể với mẹ rằng cậu đã làm mất chiếc xe và không nhớ đã để nó ở đâu.


Bà Puz cũng bỏ qua điều này vì bà biết cậu bé có chút ngượng ngùng khi đi chiếc xe đạp của con gái quanh thành phố.


40 năm sau, bà Puz đọc tờ báo địa phương Beachcomber, trong đó có câu chuyện người ta đã khám phá ra một chiếc xe đạp nằm trong cây gần quán Sound Food. Đó chính là nơi trước đây con trai bà và các cậu bé hàng xóm thường đến chơi.


Chiếc xe đạp giờ đã nằm cách mặt đất 2 mét.


Vậy là bí mật nơi cậu bé Don bỏ quên chiếc xe đạp đã được khám phá. Chiếc xe đạp bây giờ nằm cao 2 mét so với mặt đất và nằm gọn trong thân cây. Tin về chiếc xe thậm chí đã tạo cảm hứng khiến các nhà làm phim Nhật Bản đến thực hiện một đoạn phim tư liệu về nó.



H.Linh (Theo DiscoverWashingtonState)

Giảm 290kg, người béo nhất thế giới thừa 50 cân da!
Giảm 290kg, người béo nhất thế giới thừa 50 cân da!

Người đàn ông từng giữ kỷ lục béo nhất thế giới đã thực hiện nỗ lực giảm cân đáng kinh ngạc khi rút bớt được 290 kg thể trọng. Tuy nhiên, thách thức hiện nay của anh là phải thực hiện phẫu thuật để cắt bỏ 51 kg da thừa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN