Tin tiếp về vụ lật xe kinh hoàng tại Điện Bàn, Quảng Nam

Như phóng viên TTXVN đưa tin, vào khoảng 7 giờ 15 phút, ngày 9/6, trên quốc lộ 1A, tuyến đường tránh đoạn qua xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn lật xe kinh hoàng làm 3 người chết và hơn 30 người bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều người dân tại địa phương đã cùng lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng chức năng đang cẩu xe để lưu thông tuyến. Ảnh: Nguyễn Sơn


Tại hiện trường, hàng chục người thương vong được kéo ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Điện Bàn cùng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức.

Bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức cho biết, sau khi nhận được thông tin, bệnh viên đã điều động 5 chiếc xe cứu thương cùng hàng chục y, bác sỹ đến hiện trường cấp cứu, tiếp nhận 27 nạn nhân, trong số đó có một nạn nhân đã tử nạn là Nguyễn Hoàn Vũ (33 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng). Ngoài ra có 7 nạn nhân bị thương nặng như gãy tay, chân, đa chấn thương, nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại đa số các bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe, có một số bệnh nhân xin xuất viện.

Bệnh nhân Nguyễn Ngân Hà (26 tuổi, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng), thoát nạn kể: “Chuyến xe này xuất phát vào lúc 17 giờ ngày 8/6 từ TP Buôn Mê Thuột về Đà Nẵng, dự kiến khoảng 8 giờ ngày 9/6 xe sẽ đến Đà Nẵng. Vào thời điểm trên, khi xe đang lưu thông trên đường, tài xế điều khiển xe rất chậm, không nhanh, đến gần đoạn bị tai nạn, tài xế có nói xe gặp nạn rồi các hành khách ơi, sau tiếng nói đó, thì chiếc xe tông thẳng vào taluy bên phải đường, rồi lộn ba đến bốn vòng, văng xuống ruộng, cách mặt đường khoảng 7m. Lúc đó, nhiều hành khách thét lên, rồi tôi dùng chân đạp cửa kính ra ngoài, sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu”.

Đây là xe khách chất lượng cao chạy tuyến Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng. Lúc xuất phát từ Buôn Ma Thuột do tài xế Nguyễn Văn Hùng (SN 1971, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) điều khiển. Lúc đến địa phận giáp ranh giữa Bình Định và Quảng Ngãi thì chuyển sang cho lái xe Phan Lưu (SN 1968, trú tại phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng) điều khiển và chạy về đến Điện An thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn làm 3 người chết gồm: Danh Thị Diệu Hiền (sinh 1991, trú Buôn Hồ, Đắc Lăk), Đoàn Hải Nam (sinh 2004, trú thành phố Buôn Mê Thuột, Đắc Lăk) và Nguyễn Hoàng Vũ (33 tuổi, phường Hòa Thuận Đông, thành phố Đà Nẵng).

Nạn nhân đựoc cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vĩnh Đức, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Sơn

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an tỉnh Quảng Nam đã phân luồng, điều khiển xe lưu thông theo tuyến đường quốc lộ cũ, chạy trong thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường đã được giải toả, đường tránh Vĩnh Điện đã được lưu thông. Trực tiếp tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi, đại tá Lê Văn Đức, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam cho biết: theo ghi nhận ban đầu thì chiếc xe khách bị mất lái, lái xe không thể kiểm soát xe nên xảy ra vụ tai nạn trên. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân, thân nhân người bị nạn, đồng thời hỗ trợ kinh phí mai táng. Tỉnh Quảng Nam quyết định hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người bị thương, 2 triệu đồng/người chết; huyện Điện Bàn hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết và 1,5 triệu đồng/người bị thương. Đoàn thanh niên huyện Điện Bàn cũng đã huy động đoàn viên thanh niên tiếp máu cứu các nạn nhân. Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xe đưa đón về nhà nếu hành khách bị nạn không có người thân.


Nguyễn Sơn
Lật xe khách, 3 người chết, hơn 20 người bị thương
Lật xe khách, 3 người chết, hơn 20 người bị thương

Vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 9/6, trên đường quốc lộ 1A đoạn qua xã Điện An, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn lật xe kinh hoàng làm 3 người chết và hơn 20 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN