Tuổi trẻ Bến Tre tri ân tháng 7

Tháng 7, cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sỹ để tưởng nhớ, tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì bình yên cho Tổ quốc.

Trong mạch nguồn tri ân ấy, tuổi trẻ nơi quê hương Đồng Khởi – Bến Tre đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thiết thực để bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của mình đối với các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với đất nước. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ. 

Chú thích ảnh
 Các đoàn viên, thanh niên thăm thương binh 2/4 Võ Tấn Lự (ngồi bìa trái) ở ấp 3, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Ký ức hào hùng

Khác với mọi ngày, những ngày cuối tháng 7, căn nhà của vợ chồng người thương binh 2/4 Võ Tấn Lự (sinh năm 1937) ở ấp 3, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đông vui hơn hẳn khi có sự xuất hiện của các bạn đoàn viên, thanh niên. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, từng bạn đoàn viên chia nhau thực hiện các công việc thường ngày của đôi vợ chồng lão thành cách mạng đã ngoài 80. Có bạn xung phong giúp cô chú dọn dẹp nhà cửa; nhóm khác thì nấu cơm, nhặt rau,… để chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, ấm cúng. Sau khi các công việc hoàn tất, các bạn đoàn viên quây quần cùng cô, chú bên mâm cơm và nghe kể những câu chuyện oanh liệt thời kháng chiến gian khổ mà hào hùng.

Dù sức khỏe có phần hạn chế, nhưng người thương binh chiến trường Bến Tre năm nào - Võ Tấn Lự vẫn không quên những trận công đồn ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1960, chàng thanh niên 23 tuổi xung phong vào bộ đội với mong muốn được cống hiến sức mình cho đất nước. Ông Võ Tấn Lự kể, những năm 1960, chiến trường tại Bến Tre ác liệt, địch mở nhiều cuộc càn quét, xây dựng nhiều khu trù mật, ấp chiến lược, đóng thêm nhiều đồn bót, sự sống và cái chết của các chiến sỹ cách mạng chỉ cách nhau trong gang tấc. Bảy năm ở chiến trường, không ít lần đối mặt trực tiếp với quân thù, công đồn, đánh bót, đánh tàu "sinh tử lửa" trong điều kiện thiếu thốn, nhưng người lính đặc công của quê hương Đồng Khởi vẫn một lòng, chung một ý chí: việc phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 1968, khi trở thành Đội trưởng Đội biệt động thành phố Bến Tre, tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" không hề thay đổi. Bao phen ông Lự đã tổ chức nhiều trận đánh phá thế kìm kẹp của địch, tạo điều kiện cho phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, nhất là trong nội ô phát triển, góp nên chiến chiến thắng vẻ vang của lực lượng vũ trang Bến Tre.

Bà Lê Kim The (vợ thương binh Võ Tấn Lự) xúc động kể, suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp luôn quan tâm, động viên, nhất là mỗi dịp lễ, Tết. Sắp đến ngày 27/7, các cháu đoàn viên, thanh niên đến nhà làm cơm, quây quần khiến vợ chồng lão thành cách mạng vui và ấm áp vô cùng.

Tiếp lửa truyền thống

Tham gia "bữa cơm tri ân" và được nghe câu chuyện người thật việc thật của chính những người trong cuộc, bạn Đặng Thị Kim Đồng – đoàn viên huyện Giồng Trôm chia sẻ, đây là dịp để thế hệ trẻ chúng em ôn lại truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. Thế hệ đoàn viên, thanh niên sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội; kế thừa những truyền thống hào hùng để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Không chỉ tổ chức các bữa cơm ấm cúng, các đoàn viên trên mảnh đất 3 dãy cù lao còn tổ chức các đoàn đến thăm viếng các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cô chú cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn,... Đặc biệt, tuổi trẻ Bến Tre đã tổ chức đồng loạt "Thắp nến tri ân" tại các nghĩa trang, đền thờ liệt sỹ trong toàn tỉnh trước thềm kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Thắp những ngọn nến tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bến Tre - nơi an nghỉ của hơn 4.000 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, nhiều bạn đoàn viên chia sẻ, những nén nhang, những bông hoa, những ngọn nến được trân trọng đặt trên Đài tưởng niệm của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sỹ thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ hôm nay với những người con bất tử, đã hi sinh cho Tổ quốc. Chính các anh, các chị đã viết nên những trang sử vàng chói lọi, soi đường cho thế hệ trẻ tiếp bước theo sau.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre Lâm Như Quỳnh cho hay, trong những ngày tháng 7, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Bến Tre sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tiếp nối truyền thống hào hùng, Tuổi trẻ Bến Tre đã có mặt ở những nơi khó khăn nhất, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, dũng cảm trong đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc, lao động hăng say, miệt mài học tập, xung kích, tình nguyện, tiên phong trong nhiều việc mới, việc khó xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ.

Theo đó, nhiều hành động thiết thực, cụ thể đã được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội triển khai như phong trào "hành động nhỏ - nghĩa tri ân", áo lụa tặng bà, hành trình về địa chỉ đỏ của các em đội viên … các hoạt động Ngày chiến sỹ tình nguyện đền ơn đáp nghĩa: xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; Hành trình theo bước chân những người anh hùng, tham gia chỉnh trang, tu sửa các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ... của thanh niên.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba (86 tuổi) tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm (Bến Tre). 

Mỗi hành động dù nhỏ nhất nhưng đều thể hiện tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trước sự hy sinh vô cùng to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sỹ. Mỗi hoạt động không chỉ là sự tri ân của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước mà còn là một lần tuổi trẻ được học lại những bài học lịch sử vô giá, được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần để vững tin bước tiếp, trưởng thành hơn trong cả nhận thức và hành động.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre nhấn mạnh, thế hệ trẻ Bến Tre hôm nay sẽ phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh, nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần công sức của mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Hiện toàn tỉnh Bến Tre có trên 144.000 người có công được ghi nhận, tôn vinh, trong đó có gần 35.650 liệt sỹ với 6.949 thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; trên 18.730 thương bệnh binh,… Trợ cấp ưu đãi hàng tháng và các chế độ khác có liên quan cho người có công được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Tỉnh đang quản lý và thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 19.855 đối tượng chính sách, với kinh phí trên 35 tỷ đồng.         

Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay đã được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 291 mẹ, nâng tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại là 6.927 mẹ (hiện chỉ có 202 mẹ còn sống). Đối với các mẹ còn sống, ngoài các chế độ ưu đãi của Nhà nước còn được các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời và được sự quan tâm thường xuyên của chính quyền đoàn thể, nhân dân nơi các mẹ cư trú.

Bài và ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sáng 24/7/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN